(BongDa.com.vn) – Phải giàu trí tưởng tượng lắm người ta mới dám nghĩ đến việc HAGL có thể chiến thắng ĐKVĐ B.Bình Dương ở thời điểm hiện tại. Và khi HAGL đánh bại B.Bình Dương 2-1 ở vòng 17 V-League 2015, chuyên gia Đoàn Minh Xương phải thốt lên rằng “bóng đá Việt Nam khó lường lắm!”
Trải qua 11 trận liên tiếp ở V-League không biết đến mùi chiến thắng, HAGL như rơi vào thế đường cùng. Trong khi đối thủ của họ là B.Bình Dương cũng vừa nhận thất bại 1-2 ngay trên sân nhà Gò Đậu trước Sanna Khánh Hòa ở vòng đấu trước.
Vậy nên, khi chỉ gặp một HAGL non nớt, các học trò HLV Nguyễn Thanh Sơn đang rất quyết tâm để đòi lại vị trí đầu bảng từ tay Thanh Hóa.
Thực tế, Công Vinh đã có bàn thắng khai thông thế bế tắc cho đội bóng đất Thủ ngay phút thứ hai. Tuy nhiên hàng loạt những sai lầm khó hiểu nơi hàng thủ, đặc biệt là nơi tuyến giữa, những Tiến Thành, Moses, Trọng Hoàng thi đấu như mơ ngủ để Thanh Tùng có bàn thắng gỡ hòa 1-1.
Sau đó, khá bất ngờ khi những cầu thủ ngôi sao như Michal Nguyễn, Xuân Luân, Xuân Thành, Văn Hoàn lại mắc lỗi hệ thống để một lần nữa để Thanh Tùng ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 cho HAGL.
Không khỏi bất ngờ khi B.Bình Dương lại thua “bất thường” hai trận liên tiếp trước Sanna Khánh Hòa và HAGL, HLV Hoàng Văn Phúc của đội bóng mới đánh bại HAGL 4-0 ở vòng 16 (QNK Quảng Nam) cho hay:
“Việc HAGL đánh bại B.Bình Dương ở thời điểm hiện tại thật khó tin. Bởi trước đó vài ngày, tinh thần của đội bóng này đi xuống khủng khiếp”.
Về việc B.Bình Dương thất bại hai trận liên tiếp trước tân binh Sanna Khánh Hòa và một HAGL nón yếu, chuyên gia Đoàn Minh Xương nhận xét:
“Trong bóng đá thì không thể nói trước được điều gì, không phải đội bóng nào mạnh cũng giành chiến thắng. Nhưng việc HAGL đánh bại B.Bình Dương ở thời điểm này cũng khó tin thật. Mà nói thật, bóng đá Việt Nam vẫn khó lường như cách của nó mà!”