MỚI NHẤT :
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Bayern và sứ mệnh duy trì “chất Đức” tại châu Âu

    22:17 Thứ hai 11/12/2017

    BongDa.com.vn Trận thắng tối thiểu 1-0 trước Eintracht Frankfurt ở vòng 15 Bundesliga đã giúp Bayern Munich chính thức vô địch lượt đi sớm 2 vòng đấu. Thầy trò Heynckes hơn đội xếp sau là Leipzig tới 8 điểm và áp đảo hoàn toàn về hiệu số phụ. Cộng thêm màn phục hận thành công trước đại gia PSG ở Champions League, “Hùm xám xứ Bavaria” đã chính thức trở lại và sẵn sàng thách thức mọi đối thủ.

     - Bóng Đá

     “Hùm xám” đã trở lại đầy mạnh mẽ.

    Có thể nói việc “tái hôn” với HLV đã nghỉ hưu Jupp Heynckes chính là bước ngoặt lớn nhất của Bayern Munich ở mùa giải này. Từ đầu mùa, họ trình diễn một thứ bóng đá thiếu sức sống và hậu trường rối tung với hàng loạt xung đột của cầu thủ với HLV Ancelotti. Bayern Munich tụt xuống tận vị trí thứ 6 tại giải quốc nội và bị gã nhà giàu PSG cho phơi áo ba bàn không gỡ trên đất Pháp. Trận thua đậm nhất trong vòng 21 năm trở lại đây ở đấu trường Champions League như cái tát khủng khiếp vào danh dự và lòng kiêu hãnh của “Hùm xám”, và Ancelotti lập tức bị sa thải.

    Jupp Heynckes trở lại với sứ mệnh nặng nề: Dọn dẹp mớ bòng bong và đưa Bayern trở lại vị thế vốn có. Và những gì HLV 72 tuổi đã và đang làm tại Allianz Arena khiến người ta không thể tin nổi. Bayern thắng tới 11/12 trận trên mọi đấu trường, vô địch lượt đi Bundesliga sớm 2 vòng và lấy lại vị thế của một ứng cử viên vô địch tại đấu trường châu Âu.

     - Bóng Đá

     Jupp Heynckes đang thành công với sứ mệnh đưa “chất Đức” trở lại Bayern.

    Người ta không còn thấy bất cứ dấu vết nào của một “FC phản thầy” hay “FC Hollywood” dưới thời Heynckes. Thay vào đó là một tập thể kỷ luật, đoàn kết và đầy quyết tâm. Các công thần vốn “dặt dẹo” dưới thời Ancelotti như Muller, Vida, Arjen Robben hay James Rodriguez đều hồi sinh mạnh mẽ và thể hiện phong độ xuất sắc.

    Quan trọng nhất, người ta dần thấy một Bayern đầy “chất Đức” đang trở lại: bản lĩnh, lỳ lợm, tuân thủ chiến thuật, thi đấu quả cảm và luôn tập trung cao độ. Không màu mè hoa mỹ nhưng đầy hiệu quả, đó mới là điểm đáng sợ đã làm nên bản sắc và danh tiếng của Bayern nói riêng và “chất Đức” nói chung. Đó chính là lý do, mà bất cứ đội bóng nào trên thế giới cũng lo lắng khi gặp Bayern, dù họ không phải là đội bóng giàu nhất, thành công nhất hoặc nhiều ngôi sao nhất.

    Trải qua những giai đoạn mai một dưới thời Pep Guardiola hay Ancelotti, “phong cách Đức” đã được Heynckes tái sinh ở Bayern. Việc họ trở lại với bản sắc cũ cũng là điều dễ hiểu, bởi sau những năm tháng “biến ảo” linh hoạt với những chiến thuật đầy mới mẻ với Pep hay “cầu toàn” với Ancelotti, Bayern vẫn chưa có được sức mạnh của một “Hùm xám” thực sự. Những bản hợp đồng đa quốc tịch làm Bayern trở nên đa dạng và biến hóa hơn, nhưng ngược lại đã phần nào làm phai nhạt bản sắc vốn có của đội bóng số 1 nước Đức, thậm chí gây bất ổn trong nội bộ đội bóng lẫn thượng tầng CLB.

    Bayern Munich là đội bóng có truyền thống lâu đời bậc nhất ở châu Âu, xuyên suốt chiều dài lịch sử, họ luôn cố gắng duy trì bản sắc riêng. Được xây dựng theo triết lí “Mia San Mia” (chúng tôi là chúng tôi), Bayern luôn phát triển dựa trên tính kế thừa được thực hiện bởi những con người có dòng máu Bayern Munich bẩm sinh.

    Thế hệ vàng Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Uli Hoeness, Sepp Maier hay Karl-Heinz Rummenigge vẫn đang gắn bó với Bayern Munich từ khi là cầu thủ đến khi giải nghệ và đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo thượng tầng. Các thế hệ lãnh đạo của Bayern đều coi trọng việc duy trì lối chơi theo “phong cách Đức” và “tinh thần Đức”. Họ gần như đứng ngoài cuộc đua “kim tiền” đang phát triển như vũ bão bởi các đại gia kếch sù.

     - Bóng Đá

     HLV Jupp Heynckes là người hiểu rõ bản sắc và “tinh thần Đức” của Bayern Munich.

    Đã có thời gian ngắn, họ đã thử nghiệm với mong muốn biến Bayern Munich trở thành một thương hiệu toàn cầu số một như Man United hay Real Madrid. Để làm được điều đó, Bayern đã chiêu mộ những ngôi sao ngoại, những HLV uy tín phục vụ tốt cho việc quảng bá hình ảnh.

    Đó là nguyên do Pep Guardiola, Carlo Ancelotti xuất hiện trên ghế huấn luyện, cùng với những hợp đồng với Arturo Vidal, James Rodriguez, Renato Sanches. Nhưng sau sự ra đi của Ancelotti, có thể nói ý đồ thử nghiệm của giới chóp bu Bayern đã thất bại hoàn toàn. Chạy theo trào lưu không phải là sự lựa chọn đúng đắn, và Bayern đang quay lại với bản sắc cũ như một lẽ tất yếu.

    Chính sách chuyển nhượng “rẻ mà chất lượng” của Bayern cũng bị xem là cổ hủ khi mà các CLB lớn đua nhau đổ hàng núi đô-la ra mua các siêu sao để nhanh chóng đạt được thành công. PSG, Man City là những biểu tượng thành công của thời đại mới đó, với những bản hợp đồng lên tới vài trăm triệu dollar, trong khi bản hợp đồng được coi là kỷ lục của Bayern là Tolisso cũng chỉ có giá 40 triệu Euro.

    Nhưng ban lãnh đạo Bayern không thay đổi. Họ tin với bản sắc và cách làm truyền thống của mình, Bayern vẫn là một thế lực mạnh. Sức mạnh đó không chỉ nằm trên những cái tên, ở giá trị đội hình... mà còn ở nội lực và tinh thần của một trong những đội bóng giàu truyền thống nhất châu Âu. Và với Heynckes-một HLV đậm “chất Đức”, Bayern đang từng bước tìm lại được “hào khí” đã giúp Hùm xám giành cú ăn ba lịch sử năm 2013.

    Bằng phương pháp huấn luyện nghiêm khắc và khoa học, kỷ luật, Heynckes đã hồi sinh một loạt ngôi sao đang xuống phong độ. Coman bị ruồng bỏ mùa giải trước thể hiện đẳng cấp không kém gì Mbappe, và màn “tra tấn” Dani Alves, một trong những hậu vệ hàng đầu thế giới vừa rồi là minh chứng rõ nhất cho sự lột xác của cầu thủ người Pháp. Ribery trở lại sau hai tháng do chấn thương, và sự tin tưởng của Heynckes dành cho lão tướng từng thất sủng dưới triều đại Ancelotti đã được đền đáp.

    Ribery chơi cực nhiệt, dù phong độ chưa phải tốt nhất. David Alaba và Muller tìm lại được chính mình sau thời gian dài khủng hoảng. Joshua Kimmich đang trên đường trở thành một trong những hậu vệ phải hàng đầu thế giới và là sự kế tục xứng đáng cho Philipp Lahm. James Rodriguez khẳng định vai trò sáng tạo vô cùng quan trọng ở tuyến giữa Bayern, còn Arturo Vidal đã trở lại với phong độ và tinh thần máu lửa quen thuộc. Tân binh Corentin Tolisso thể hiện cực kỳ ấn tượng với sự năng nổ, khả năng tranh chấp tốt ở tuyến giữa, và đã 5 lần ghi tên mình lên bảng tỉ số.

     - Bóng Đá

     James Rodriguez và Thomas Muller hồi sinh nhờ HLV Jupp Heynckes.

    Sự thay đổi tích cực đó một phần đến từ sự thay đổi chiến thuật của Jupp Heynckes. Ông từ bỏ sơ đồ 4-3-3 của Ancelotti sang 4-2-3-1, đưa Javi Martinez trở lại hàng tiền vệ để mang lại sự ổn định và cân bằng cho tuyến giữa và sử dụng Corentin Tolisso hoặc Arturo Vidal chơi cạnh tiền vệ người Tây Ban Nha để đảm bảo sự chắc chắn cho trục xương sống.

    Với sự chắc chắn đến từ hai tiền vệ trung tâm, các cầu thủ chạy cánh của Bayern như Robben, Coman hay Ribery được giải phóng và tận tình phát huy sở trường đột phá ở hành lang cánh. Lewandowski trở thành sát thủ nguy hiểm bậc nhất với 20 bàn sau 23 trận. Nhưng quan trọng hơn, Bayern trở lại với hình ảnh lỳ lợm đáng sợ. Họ công thủ linh hoạt, nhẫn nại phòng ngự kiên cường và biết vùng lên đúng thời điểm để tung ra những đòn kết liễu.

    Trên sân Allianz Arena, Bayern đã phục hận thành công PSG bằng lối chơi đậm “chất Đức” đầy hiệu quả. Các cầu thủ Bayern chơi chặt chẽ, kỷ luật với tinh thần tập thể cao, hạn chế tối đa sự nguy hiểm của Neymar, Mbappe và Cavani. Họ thể hiện rõ sự điềm tĩnh, lạnh lùng cần thiết của một đội bóng lớn và trừng phạt các sơ hở của hàng thủ PSG ngay khi có cơ hội. Còn ở chiến thắng mới nhất tại Bundesliga, Bayern thể hiện bộ mặt già dơ và đầy thực dụng.

    Thầy trò Heynckes đã gặp rất nhiều khó khăn trước Frankfurt và thay vì theo đuổi một lối chơi áp đặt và hoa mỹ, Jupp chỉ đạo Bayern chơi với thế trận đầy toan tính, sẵn sàng phòng ngự chặt trước đối thủ được đánh giá yếu hơn để bảo toàn chiến thắng tối thiểu 1-0 sau khi có được bàn thắng sớm. Cầm bóng ít hơn đối thủ và chỉ sút trúng đích một lần duy nhất, nhưng đã là quá đủ cho Bayern mang về 3 điểm quý giá.

    Mùa giải còn rất dài và thử thách tại châu Âu sẽ còn rất nhiều, nhưng Bayern đang trở lại đầy mạnh mẽ và tự tin. Điều quan trọng là niềm tự hào và “chất Đức” đã quay trở lại với sân Allianz Arena. Đừng quên rằng Bayer của hiện tại chưa phải là mạnh nhất do những trụ cột như Neuer, Thiago Alcantara hay Robben đều đang phải ngồi ngoài vì chấn thương. Một khi “Hùm xám” đã có lại đủ nanh vuốt, cả châu Âu sẽ phải dè chừng Bayern. Hãy luôn nhớ lấy, “Đừng đùa với người Đức”!

    (Bạn đọc: Công Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 21:35 11/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...