MỚI NHẤT :
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Bayern – Real: Ronaldo là “chân mệnh thiên tử”, nhưng đã đến lúc nhường lại ngai vàng cho Lewy

    19:05 Thứ tư 25/04/2018 | 1

    BongDa.com.vn Không thể phủ nhận dù ở tuổi 33, nhưng Cristiano Ronaldo vẫn đang cho thấy một sức mạnh khủng khiếp khi đã ra sân 41 lần và có 43 lần xé lưới các thủ môn trong mùa giải năm nay. Thế nhưng đối thủ trong trận đấu rạng sáng mai là một Bayern Munich vô cùng già rơ, và có nhiều lý do để người ta tin rằng đã đến lúc CR7 nhường lại ngai vàng cho Đại bàng Ba Lan Robert Lewandowski.

    Real yếu bóng bổng, Lewy hơn hẳn Mandzukic

    Còn nhớ ở trận tứ kết lượt về gặp Juventus, Real tưởng chừng đã cầm chắc tấm vé vào bán kết sau chiến thắng 3-0 ở trận lượt đi. Thế nhưng ở trận lượt về diễn ra tại thánh địa Santiago de Bernabeu, Bà đầm già với một máy dội bom mang tên Mandzukic đã suýt chút nữa nối gót AS Roma tạo ra một cơn địa chấn. Nhìn cái cách mà Varane chơi thiếu kinh nghiệm, còn Dani Carvajal như lọt thỏm mỗi lần tranh chấp bóng bổng với Dilkos, người ta có lý do để e ngại kịch bản này một lần nữa sẽ xảy ra trong trận đấu đêm nay bởi nếu xét về mặt danh tiếng, phong độ hiện tại thì cầu thủ người Croatia làm sao sánh được với Lewy.

     - Bóng Đá

    Khả năng không chiến của Lewy chính là thứ vũ khí "đặc trị" đối với Real Madrid.

    Hơn nữa nếu xét về những con số, Lewandowski thực chất cũng không hề lép vế so với người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến. Mùa giải năm nay, chân sút người Ba Lan cũng đã có 40 bàn thắng sau 46 lần ra sân. Thế nhưng có một điều cần chú ý, đó là so về mặt bằng chung thì trình độ của CLB là cân bằng hơn khá nhiều so với La Liga nên bởi vậy, sẽ rất khó để đánh giá sự đáng sợ của Lewy nếu chỉ nhìn vào các thống kê.

    Ronaldo đã “kiệt điện”

    Xuyên suốt mùa giải năm nay, giới truyền thông không ngớt ca ngợi phong độ chói sáng của siêu sao người Bồ với những cái tít theo kiểu “Ghi bàn theo kiểu xe đạp chổng ngược, Ronaldo đưa Real vào bán kết” hay “Ghi bàn trên chấm phạt đền, CR7 hóa người hùng” mà không ai nhớ ra rằng anh đã ở tuổi 33.

     - Bóng Đá

    Không như Ronaldo, Lewy ở tuổi 29 vẫn đang rất sung sức.

    Nhìn vào hành trình đầy chông gai của Real Madrid trước những tên tuổi lớn PSG và Juventus, tuy Ronaldo có thi đấu xuất sắc thật đấy, nhưng nó cũng lấy đi rất nhiều thể lực của Anh. Real có thể tỏa sáng trong trận đấu gặp Juve, nhưng đó là trước bộ đôi Barzagli – Chiellini già cỗi. Còn tại Alianz Arena, người tiếp đón anh sẽ là Mats Hummels và Jerome Boateng, những con người không chỉ sở hữu đẳng cấp không phải bàn cãi, mà còn đang ở độ tuổi đẹp nhất trong sự nghiệp. Và với nguồn thể lực dồi dào của mình, có lẽ sẽ là không khó để cặp trung vệ thép này bắt chết Ronaldo.

    Jupp Heynckes già rơ hơn Zizou

    Kể từ Jupp Heynckes trở lại dẫn dắt thì Bayern thay đổi hoàn toàn về diện mạo lẫn phong cách. Họ trở thành một tập thể đáng sợ không chỉ tại Bundesliga mà còn ở châu Âu. Mùa giải năm nay Bayern thi đấu vô cùng ổn định và già rơ. Họ biết cách bung sức đúng lúc, đúng thời điểm khi thắng Besiktas với tỉ số 8-1, nhưng khi cần giữ sức họ đã nhẹ nhàng loại Sevilla chỉ với tỉ số 2-1.

    Và giờ đây khi đã hoàn thành mục tiêu giành lấy chiếc đĩa bạc, thì rạng sáng  mai có lẽ sẽ là thời điểm mà chiến lược gia người Đức chỉ đạo các học trò bung sức nhằm đoạt lấy tấm vé vào chung kết chỉ sau một lượt đấu. Trong thế trận như vậy, hoàn toàn có lý do để tin rằng nhiều khả năng định mệnh sẽ gọi tên Lewy, thay vì Ronaldo.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Anh Tú - BongDa.com.vn - TTVN | 18:35 25/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...