MỚI NHẤT :
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Bầu Đức: Sau tất cả...

    15:16 Thứ tư 18/01/2017 | 1

    Ông chủ của đội bóng phố Núi bây giờ không còn máu me với trái bóng tròn như trước và điều đó cũng dễ hiểu khi mà công việc kinh doanh mới là thứ quan trọng hơn.

    Quá khứ huy hoàng

    Đến lúc này, thời điểm mà đội bóng của bầu Đức không còn được như xưa nữa nhưng chẳng ai có thể phủ nhận tình yêu mà ông chủ tập đoàn HAGL dành cho bóng đá.

    Gần như có thể nói rằng, bóng đá Việt Nam thời lên chuyên gắn liền với bầu Đức. Và ngược lại, khi nói đến ông bầu này điều nhiều người nghĩ vẫn là mối quan hệ, với nhiều giai thoại bậc nhất cùng trái bóng tròn.

     - Bóng Đá

    Bầu Đức vốn là người tâm huyết với bóng đá Việt Nam.

    Nói đến khái niệm "dream team" ở đất nước hình chữ S chắc chắn bầu Đức phải là người đi đầu với một HAGL của quá khứ với hàng loạt ngôi sao của ĐT Thái Lan lẫn Việt Nam.

    Nói đến chuyện đào tạo trẻ theo mô hình châu Âu, mang theo mơ ước xuất khẩu cầu thủ người tiên phong cũng chắc chắn là ông chủ của đội bóng phố Núi.

    Một thời phố Núi như là kinh đô của bóng đá Việt khi sở hữu hàng tá danh hiệu, với sự tề tựu của cả trăm ngôi sao từ nội đến ngoại tụ hội về mảnh đất này cũng chẳng có gì khó hiểu với tình yêu của bầu Đức với bóng đá.

    Và đương nhiên, để làm được điều đó ông chủ của đội bóng phố Núi đã phải bỏ công sức, nhiệt huyết cùng với rất nhiều tiền để xây dựng nên một thương hiệu sống có tên: bầu Đức.

    Người ta đã ước tính rằng thời hoàng kim, khi mà nhiều đội bóng còn "ăn đong từng bữa" thì chỉ tính lương để trả cho các cầu thủ HAGL thôi cũng đủ cho một CLB đá được ở V-League.

    Thậm chí đến khi thoái trào, đến thời điểm bầu Đức không còn nặng nề về thành tích những cầu thủ mà HAGL mang về vẫn là những ngôi sao của nhiều đội bóng khác.

    Và một thời đã xa

    Rõ ràng vào lúc này, bầu Đức vẫn là "cha đẻ" của đội bóng phố Núi. Nhưng, có vẻ như mức độ quan tâm và cả sự đầu tư cho đứa con tinh thần ấy đã giảm đi rất nhiều.

     - Bóng Đá

    Giờ đây tình yêu dành cho bóng đá của ông đã giảm đi.

    HAGL bây giờ là một đội bóng không có ngôi sao theo đúng chuẩn của mô hình: Thành danh ở đội bóng khác và được đưa về với một giá trị chuyển nhượng cao ngất ngưởng, thậm chí là không tưởng.

    Không ai cả, có chăng trong đội hình của đội bóng phố Núi bây giờ hầu như chỉ là "cây nhà lá vườn", là những ngôi sao trẻ được sản sinh ra từ lò đào tạo HAGL JMG Arsenal.

    Nói như thế không có nghĩa bầu Đức không bỏ tiền ra nuôi đội bóng, nhưng so với thời huy hoàng của mình thì quả thực ông chủ đội bóng phố Núi đã "nhẹ nợ" hơn nhiều, thậm chí là rất nhiều.

    Là đội bóng đi đầu với các thương hiệu quảng cáo trên áo đấu, đặt pano trên sân nhưng số tiền đôi ba tỷ khoảng chục năm trước chỉ là muối bỏ bể so với những gì mà bầu Đức móc ra.

    Nhưng giờ, thẳng thắn mà rằng 15 tỷ đồng mỗi mùa từ NutiFood hay đến một thương hiệu sữa khác ở mùa giải năm nay lại đang là nguồn thu chủ lực của đội bóng phố Núi.

    Điều này là sự thật khi với một đội bóng không mua cầu thủ, lương để trả cho các ngôi sao cũng không thuộc dạng đỉnh tính rộng rãi mỗi mùa cũng chỉ rơi vào khoảng 25 tỷ đồng là nhiều.

    Mà chỉ sử dụng chừng đó thôi, thì rõ ràng mức độ đầu tư cho bóng đá của bầu Đức đã hạn chế hay nói cách khác là "kém" đi rất nhiều so với trước đây, hay so với cả làng bóng đá Việt vào lúc này.

    Và lúc này có thể khẳng định rằng: Sau tất cả, lúc này bóng đá với bầu Đức là một niềm vui nhè nhẹ thay "đốt tiền" như trước. Không đầu tư, đương nhiên cũng nhẹ đầu để tập trung làm kinh doanh, thế cũng là hay khi thương trường giờ không còn dễ như trước nữa.

    Duy Nguyễn | 05:00 18/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...