MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: 3 điểm để nuôi hy vọng
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Bắt tay loại U23 Việt Nam, Jordan và UAE đã nhận "quả báo" tại Tứ kết

    22:56 Chủ nhật 19/01/2020 | 3

    BongDa.com.vn U23 UAE và U23 Jordan đã bắt tay nhau ở lượt trận cuối bảng D để giành vé đi tiếp. Tuy nhiên họ đã gặt lấy cái kết đắng ngay vòng Tứ kết.

    Không thể xác định vô tình hay hữu ý, trận đấu giữa U23 Jordan và U23 UAE đã kết thúc với tỷ số vừa đủ để mọi nỗ lực của U23 Việt Nam trước Triều Tiên trở thành mây khói. Hai đại diện Tây Á hoà nhau 1-1 và cùng dắt tay nhau vào Tứ kết bất chấp kết quả của trận đấu còn lại.

    Bắt tay loại U23 Việt Nam, Jordan và UAE đã nhận

     U23 UAE và U23 Jordan hoà 1-1 và dắt tay nhau vào Tứ kết.

    Trên thực tế, đoàn quân của HLV Park Hang-seo không quá hối tiếc khi Jordan và UAE "bắt tay" nhau đi tiếp vì thất bại 1-2 trước U23 Triều Tiên. Nhưng việc 2 đội tuyển này thi đấu có phần tiêu cực dẫn đến tỷ số 1-1 vẫn khiến NHM Việt Nam có một chút thất vọng.

    Và khi bước vào Tứ kết, cả Jordan và UAE đã nhận lấy cái kết đắng ngắt khi nhận thất bại cay đắng trước 2 đại diện của bảng C là Hàn Quốc và Uzbekistan.

    Đầu tiên, ở trận Tứ kết 3, Jordan đã gặp muôn vàn khó khăn trước U23 Hàn Quốc. Họ để thua trước sau bàn thắng của Cho Gue-sung. Mặc dù Alnaimat quân bình tỷ số ở phút thứ 75 nhưng bàn thắng nghiệt ngã đúng vào phút bù giờ sau cùng của Lee Dong-gyeong đã khiến Những chàng hiệp sĩ phải dừng bước tại VCK châu Á 2020.

    Bắt tay loại U23 Việt Nam, Jordan và UAE đã nhận

     Jordan nhận thất bại nghiệt ngã trước U23 Hàn Quốc.

    Trong trận đấu này, U23 Jordan đã có thời điểm thi đấu quật khởi ở nửa sau hiệp 2. Và khi có bàn thắng quân bình tỷ số, tinh thần lên cao, những tưởng đại diện Tây Á sẽ ghi thêm bàn thắng hoặc kéo trận đấu vào 2 hiệp phụ. Nhưng định mệnh đã trao cơ hội dự Bán kết vào tay Những chiến binh Taegeuk.

    Bi đát hơn là trường hợp của UAE khi họ nhận trận thua đậm đà trước nhà đương kim vô địch U23 Uzbekistan. Mặc dù Al Ameri đã có bàn thắng mở tỷ số cho UAE nhưng sự lỏng lẻo ở hàng phòng ngự đã khiến đoàn quân của HLV  Maciej Skorza nhận đến 5 bàn thua từ phút thứ 16 đến 90+3. Thất bại ê chề 1-5, U23 UAE muối mặt rời giải đấu trẻ trên đất Thái Lan từ vòng Tứ kết.

    Bắt tay loại U23 Việt Nam, Jordan và UAE đã nhận

     U23 UAE thua đậm U23 Uzbekistan.

    Trận thua không còn lời nào bào chữa của UAE cho thấy họ quá kém cỏi so với những nhà đương kim vô địch. Ngoài bàn thắng mở tỷ số, đội tuyển áo trắng đánh mất hoàn toàn thế trận và liên tục nhận bàn thua. Hàng tiền vệ của họ bị gãy vụn và không thể cung cấp bóng cho các mũi nhọn ở phía trên.

    Đăng Huy | 22:26 19/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...