MỚI NHẤT :
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • Bất ngờ trước lý do Hoàng Vũ Samson không thể sang Thai-League

    15:42 Thứ sáu 29/12/2017

    Do chưa đủ thời gian thi đấu 5 năm tại Việt Nam kể từ khi nhập tịch, nên Hoàng Vũ Samson đã không chủ điều kiện để gia nhập Thai-League. Điều này đồng nghĩa, mùa tới cầu thủ nhập tịch gốc Nigeria này sẽ tiếp tục khoác áo Hà Nội FC.

    Cách đây ít ngày, báo chí Thái Lan đồng loạt đưa tin, CLB Buriram United đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ một cầu thủ quốc tịch Việt Nam và thi đấu cho Hà Nội FC. Thậm chí họ còn đăng luôn một tấm hình đã che mặt. Khi xem hình, ngay lập tức NHM Việt Nam nhận ra đó là Hoàng Vũ Samson, tiền đạo nhập tịch của đội bóng thủ đô.

     - Bóng Đá

     Hoàng Vũ Samson.

    Tuy nhiên ngay sau đó, phía Hà Nội FC đã lên tiếng phủ nhận. Trao đổi với báo chí, Chủ tịch Nguyễn Quốc Hội cho biết, CLB Buriram United chưa đưa ra lời đề nghị với Hoàng Vũ Samson, đồng thời nhấn mạnh chân sút nhập tịch gốc Nigeria này sẽ tiếp tục khoác áo đội bóng thủ đô ở mùa giải tới.

    Thực tế, rất khó để Hà Nội FC nhả Hoàng Vũ Samson cho Buriram United, nhất là ghi “sát thủ” này luôn duy trì một phong độ ghi bàn rất ổn định. Hiện anh chính là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử V.League. Ngoài ra, còn một lý do khác ngăn trở Hoàng Vũ Samson tới với Thai-League, đó là quy định cầu thủ nhập tịch phải có thời gian ít nhất 5 năm thi đấu ở đất nước sở tại kể từ khi đổi quốc tịch.

    Cụ thể, ông Ben Tan - Phó giám đốc điều hành Thai-League cho biết: "Không có yêu cầu gì cho suất cầu thủ Đông Nam Á miễn sao họ chứng minh được. Còn thời gian 5 năm là áp dụng cho cầu thủ nhập tịch". Trong khi đó, Hoàng Vũ Samson nhập tịch vào tháng 10.2013, tính đến nay là chỉ hơn 4 năm 2 tháng, vẫn chưa đáp ứng điều kiện của nhà tổ chức Thai-League.

    Samson đến Việt Nam từ năm 2007, anh từng khoác áo Than Quảng Ninh (2007-2008), TĐCS Đồng Tháp (2009-2011) và gây tiếng vang khi được Atletico Madrid chiêu mộ nhưng sau đó buộc phải quay về Việt Nam thi đấu cho Hà Nội T&T vì những ràng buộc trong hợp đồng trước đó với đội bóng thủ đô.

    Đông Hưng | 12:30 29/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...