Trong trận đấu giữa Man Utd và Chelsea ở Stamford Bridge, trọng tài Michael Oliver đã rút thẻ vàng thứ 2 đuổi Ander Herrera ra sân khi trận đấu mới trôi qua được 35 phút.
Thi đấu kém người, Man Utd không thể trụ vững và bị Chelsea đánh bại với tỉ số 1-0 sau cú sút xa của N'Golo Kante. Kết quả này khiến M.U chính thức trở thành "cựu vương" tại FA Cup.
Đáng nói, đây là trận thứ 4 trong mùa này trọng tài Michael Oliver bắt chính các trận của Man Utd, và thầy trò Jose Mourinho không 1 lần giành chiến thắng. Trong đó, 1 lần cầu thủ M.U bị đuổi khỏi sân và 2 lần ông "vua áo đen" này cho đối thủ của họ được hưởng phạt đền.
Cụ thể, Man Utd từng hòa Everton và Liverpool trong các trận đấu mà họ bị ông Oliver thổi phạt đền. Trước đó, họ cũng thua 1-3 trên sân Watford khi trọng tài này bắt chính và đội chủ sân Vicarage Road cũng được hưởng 1 quả 11m. Còn ở trận gặp Chelsea đêm qua, vị trọng tài 32 tuổi này đã có quyết định bất lợi cho M.U với chiếc thẻ đỏ quá nặng dành cho Ander Herrera.
Bất bình với tổ trọng tài điều khiển trận đấu này, HLV Mourinho phát biểu sau trận đấu: "Mùa giải này, Michael Oliver là một trọng tài có tiềm năng tuyệt vời, nhưng với Man Utd thì hoàn toàn khác, chúng tôi luôn gặp hạn với ông ấy."
“Trong 4 trận đấu, chúng tôi phải chịu 3 quả phạt đền và 1 thẻ đỏ - thẻ đỏ từ rất sớm. Nhưng, tôi nhắc lại một lần nữa, tôi không thể thay đổi điều đó. Tôi chỉ có thể cố gắng can thiệp nếu ông ấy nhận quyết định bắt trận đấu thứ 5 của chúng tôi,” chiến lược gia người Bồ Đào Nha nhấn mạnh.