MỚI NHẤT :
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Barcelona thống trị Champions League 2018/19 về khả năng "chuyền bóng"

    10:41 Thứ ba 11/06/2019

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Nou Camp thất bại ở vòng bán kết Champions League, nhưng điều đó không ngăn họ là đại diện "mê chuyền" nhất sân chơi này.

    Ở sân chơi danh giá nhất lục địa già mùa vừa qua, Barcelona đã chơi tổng cộng 12 trận bao gồm 6 vòng bảng, 2 vòng 1/8, 2 tứ kết và 2 bán kết. Họ chỉ bị loại bởi một Liverpool (sau đó lên ngôi vô địch) quá xuất chúng tại ở vòng bán kết, với tổng tỉ số 4-3 sau hai lượt trận.

    Tuy nhiên, ngay cả khi không góp mặt ở trận đấu cuối cùng tại thủ đô Madrid (sân Wanda Metropolitano của Atletico), gã khổng lồ xứ Catalan vẫn là ông vua chuyền bóng ở giải với 8336 lần, bỏ xa đội xếp thứ hai là Liverpool với chỉ 6833 lần, trong khi tiếp theo là Tottenham với 6651 lần.

    Barcelona thống trị Champions League 2018/19 về khả năng

     BXH về khả năng chuyền bóng của các đội tại Champions League.

    Nếu nói đến tỷ lệ thành công, nhà vô địch nước Anh, Manchester City (thua ở vòng tứ kết trước Spurs) là những người làm tốt nhất với 5907 lần thành công trong tổng số 6554 đường chuyền (90%), đội chủ sân Nou Camp xếp ngay phía sau với thống kê cũng lên đến 89% (7403/8336).

    Nếu xét về các cá nhân cầu thủ chuyền nhiều nhất, Barcelona sở hữu 2 cái tên trong 2 vị trí đầu tiên là cặp đôi tiền vệ trung tâm Sergio Busquets (995 - chính xác 93%) và Ivan Rakitic (927 - chính xác 92%). Ở dưới họ là Toni Kroos, Frenkie de Jong và Miralem Pjanic...

    Mùa tới, chắc chắn các nhà đương kim vô địch Tây Ban Nha sẽ vẫn là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu Champions League, và dĩ nhiên cũng bao gồm cả khả năng chuyền bóng, bởi De Jong sẽ khoác áo CLB, thay vì chơi cho Ajax Amsterdam.

    Vũ Quang Toản | 10:20 11/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...