MỚI NHẤT :
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • Barcelona, phép mầu và cái hố đen

    13:41 Thứ bảy 15/08/2015

    Cây bút Lluís Mascaró của tò Dario Sport rất hoài nghi về khả năng ngược dòng của Barcelona trong trận lượt về Siêu cúp Tây Ban Nha.

    (BongDa.com.vn) – Cây bút Lluís Mascaró của tò Dario Sport rất hoài nghi về khả năng ngược dòng của Barcelona trong trận lượt về Siêu cúp Tây Ban Nha. Đáng nói, thất bại trước Athletic Bilbao khiến HLV Luis Enrique phải gấp rút giải quyết bài toán hàng thủ trước khi phát súng khai màn La Liga bắt đầu.

    Hàng công tắt điện, Barca thua đậm Bilbao. Ảnh: Internet.
    Hàng công tắt điện, Barca thua đậm Bilbao. Ảnh: Internet.

    Thật nực cười. Không có từ ngữ nào để mô tả những gì diễn ra trên sân San Mames rạng sáng nay (giờ Việt Nam). Barelona để thủng lưới 4 bàn, còn hàng công tắt điện trước khung thành Bilbao, những người tận dụng tối đa sự lỏng lẽo từ hàng thủ đối phương. Với Barcelona, họ đã không nhận được sự cứu rỗi nào từ Messi, “vị thánh” trong bóng đá với khả năng nằm ngoài hiểu biết của người hâm mộ.

    Với đội bóng của Luis Enrique, ngược dòng ở trận lượt về trước Athletic Bilbao là điều không thể. Họ cần 5 bàn thắng để tạo ra phép mầu. Vậy có ai trong chúng ta tin Barcelona sẽ thực hiện được nhiệm vụ đó? Thật khó để hình dung ra tỷ số 5-0 xuất hiện ở Nou Camp. Barcelona có thể giã nát đối thủ nào, nhưng với đại diện Xứ Basque ở thời điểm thì hơi viễn vông.

    Thực tế thì Barcelona từng nhiều lần hạ Atheltic Bilbao. Thậm chí, họ đã thắng đối thủ này 5-1 vào ngày 2.12.2012 ở La Liga. Như Gerard Pique và Andres Iniesta nói: “Barcelona tin có thể lật ngược thế cờ ở Nou Camp“. Điều này đúng. Nhưng ít nhất họ cần cải thiện hàng thủ và không chơi thứ bóng đá lơi lỏng như ở San Mames.

    Tại xứ Basque, Barcelona của Luis Enrique phơi thây vì triết lý xoay tua đội hình. Giới chuyên môn ủng hộ Luis Enrique vì trước mật độ ba ngày/trận thì đó là giải pháp thích hợp cho các cầu thủ, vốn đã trải qua 120 phút mệt nhoài ở trận Siêu cúp châu Âu. Song, chính triết lý thay đổi đến 6 vị trí so với trận thắng Sevilla ở Tbilisi (Georgia) đã huỷ diệt Messi và các đồng đội.

    Adriano chơi dở tệ ở hành lang trái, còn Sergi Roberto như một ai đó chẳng phải ông chủ ở khu trung tuyến, còn Pedro nhạt nhoà ở vị trí tiền đạo cánh trái khi tư tưởng đang mơ về Old Trafford của Manchester United. Đó còn chưa kể Mascherano dường như đã quên vai trò một tiền vệ phòng ngự khi quen với phong cách trung vệ hơn. Đấy, Barcelona đã “chết” vì chính những sự thay đổi đó.

    Không còn là khối kim cương vững chắc nữa. Họ vỡ vụng bởi lỗ hỏng từ hành lang trái khiến Athletic Bilbao dễ dàng xuyên thủng và ghi đến 4 bàn vào lưới thủ thành Ter Stegen. Theo tôi, thất bại này là thảm hoạ của hàng thủ khi quá mong manh và dễ vỡ. Trong hai trận liên tiếp, Barcelona để thủng lưới đến 8 bàn. Nhớ kỹ, 8 bàn nhé! Đó là con số bất bình thường.

    Trước Sevilla, thủ môn Stegen phải vào lưới nhặt bóng đến 4 lần và giờ kịch bản cũ tái hiện ở San Mames trước Athletic Bilbao. Ôi! Một cái hố đen đang chờ Luis Enrique giải quyết trước thềm La Liga mùa 2015-16.

    T.Y - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...