(BongDa.com.vn) – Vừa qua, Barcelona đã giành chức vô địch Cúp nhà Vua sau khi vượt qua Sevilla với tỷ số 2-0, toàn đội đã ăn mừng vô cùng cuồng nhiệt nhưng có một người không như vậy.
TToàn bộ đội hình của HLV Luis Enrique đã phải gồng mình trong gần như 90 phút trước sức ép của Sevilla. Rất may trong một ngày khó khăn, Lionel Messi đã tỏa sáng với 2 đường kiến tạo giúp Barca đánh bại Sevilla 2-0 sau 120 phút.
Chính vì thế, trong lúc toàn đội ăn mừng như lần đầu tiên vô địch, Mascherano chỉ lầm lũi một mình và có vẻ không vui. Lí do là vì anh rất chuyên nghiệp, anh cảm thấy bản thân phải chịu trách nhiệm với lỗi lầm của mình và không thể vui vẻ trong khi mình chẳng đóng góp nhiều trong trận đấu.
Năm ngoái, anh cũng bị đuổi khỏi sân trong trận đấu với Milan và đã chia sẻ: “Đội bóng đã phải chịu đựng vì sai lầm của cá nhân tôi. Tôi bị tổn thương khi nhìn thấy kết quả, bởi vì trong những trận đấu quan trọng bạn không được phép mắc sai lầm.”