"Chúng ta sẽ phải thắng Eibar," người đứng đầu hô to dõng dạc. Nhân vật giấu tên này cũng thừa nhận với các đồng đội rằng việc bảo vệ chức vô địch La Liga là "vô cùng khó khăn" ở thời điểm này. Tuy nhiên, vẫn chưa hết cơ hội vì Real có thể xảy chân ở 2 trận đấu còn lại.
Cả đội cũng xác định rõ ràng là họ sẽ không được phép đánh rơi điểm ở vòng 38, bất kể kết quả các trận đấu của Real như thế nào. Eibar không phải một đối thủ mạnh, và một chiến thắng trên sân nhà Camp Nou là điều nằm trong tay các cầu thủ Barca.
Một nhân vật có ảnh hưởng (tiếp tục giấu tên) đã chia sẻ với tờ Sport: "Chúng tôi đã bỏ phí quá nhiều điểm số trong năm này, và giờ đây là hậu quả." Rõ vậy, những trận thua bất ngờ trước Alaves hay Malaga quả là khó hiểu, ở những thời điểm mà tưởng chừng đội bóng đang có phong độ cao nhất.
Một trong hai trận đấu còn lại của Real, chắc chắn Barca sẽ đặt nhiều niềm tin vào Celta Vigo. Trận chiến trên sân Balaidos sẽ gần như là cửa ải khó khăn cuối cùng của Los Blanco mùa này. Barca hi vọng vào chất lượng đội hình của Celta, và cả những câu chuyện xung quanh trận đấu này.
Đội bóng vùng Galicia ắt hẳn sẽ quyết tâm đánh bại Real Madrid. Thứ nhất, đó là cách mà họ trả món nợ ân tình với HLV Luis Enrique. Chiến lược gia người Gijon đã đưa đội bóng này đến vị trí số 8 trên BXH La Liga mùa 2013/14, điều mà họ đã không làm được trong một khoảng thời gian dài. Cựu HLV AS Roma chính là người đã đặt nền móng cho đội bóng, để có thể trụ vững ở đấu trường này cho đến hiện tại, dù ông đã ra đi sau chỉ 1 mùa giải.
Thứ hai, đó là sự tức giận của Celta với CLB Hoàng gia Real Madrid. Nhớ lại trận đấu ở vòng 21, khi đó, một cơn bão mạnh đã quyét qua vùng Tây Bắc của Tây Ban Nha. Mái che của sân Balaidos thậm chí đã bị hư hỏng nặng. Thời tiết quá xấu đã buộc thị trưởng Abel Caballero phải tuyên bố không tổ chức các trận đấu để đảm bảo an ninh và tính mạng con người. Tuy nhiên, sau đó ông tiết lộ một thông tin khá sốc rằng phía Madrid đã tìm mọi cách để ép buộc Celta phải ra sân thi đấu đúng như lịch, thay vì hoãn trận này lại. Điều này khiến không ít thành viên tỏ ra bất bình. Nhưng cuối cùng, BTC La Liga cũng chấp nhận dời trận đấu lại, và nó sẽ diễn ra vào rạng sáng ngày 18/05, theo giờ Việt Nam.
Trận thắng của Barca trước Las Palmas vòng 37: