MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (H2): Chelsea buông xuôi
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Barca lụn bại trong kế hoạch chuyển nhượng: Không Pogba, mất cả De Jong?

    18:05 Thứ năm 27/09/2018

    BongDa.com.vn Kế hoạch chuyển nhượng của Barcelona có nguy cơ tan nát trước khi phiên chợ mùa đông chính thức mở cửa.

    Thời gian qua, Barca trở thành cái tên gây nên sóng gió khắp các mặt báo quốc tế. Dù thị trường chuyển nhượng mùa hè đóng cửa, Ban lãnh đạo đội bóng vẫn thể hiện thị uy bằng các kế hoạch mua bán cho phiên chợ sắp tới.

    Barca - Bóng Đá

     Barca gặp khó thương vụ Pogba.

    Tính đến nay, đương kim vô địch La Liga là CLB có mùa hè đầy biến động nhưng cũng rất thành công. Không chỉ mua được những cái tên chất lượng, Ban lãnh đạo còn đảm bảo tương lai của các trụ cột. Chưa kể, họ còn chuẩn bị sẵn những mục tiêu cho kỳ chuyển nhượng sắp tới. 2 cái tới được nhắc được nhiều nhất trong sách mua sắm của Barca chính là Paul Pogba và Frenkie de Jong.

    Thế nhưng, mới đây, tờ Mundo Deportivo tiết lộ kế hoạch của đại diện La Liga có nguy cơ phá sản trước khi phiên chợ đông mở cửa. Đầu tiên về trường hợp Pogba, ngôi sao người Pháp tiếp tục đẩy căng thẳng với Mourinho lên đỉnh điểm. Chỉ vì tính cách nửa vời của tiền vệ 25 tuổi, Manchester United đang trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng.

    Các dấu hiệu cho thấy Ban lãnh đạo MU đã bắt đầu tính đến việc thanh trừ bản hợp đồng bom tấn. Đây là tin tức tốt lành với đội chủ sân Camp Nou. Song, nếu "Quỷ đỏ" công khai rao bán Pogba, "Blaugrana" khó lòng cạnh tranh với các CLB khác.

    Barca - Bóng Đá

     Ngay cả De Jong, đội nhà cũng có nguy cơ không thể thương thảo với Ajax.

    Đương kim vô địch Tây Ban Nha đang gặp không ít khó khăn về vấn đề tài chính. Trong khi đó, ngoài khoảng phí hơn 100 triệu euro dùng để thuyết phục Man United, thượng tầng Barca còn phải chuẩn bị tiền hoa hồng cao ngất ngưởng cho siêu cò Mino Raiola. Chưa kể, tiền lương ngôi sao số 6 yêu cầu cũng không phải con số nhỏ.

    So với Barca, tiềm lực tài chính của PSG, đội bóng dễ dàng chiến thắng trong cuộc đua tranh giành chữ ký tiền vệ 25 tuổi. Về phía Juventus, "Lão bà" có con át chủ bài Dybala và Ban lãnh đạo có thể dùng anh như vật trao đổi. Một cái tên khác cũng đáng gờm chính là Real Madrid, sự cáo già, ma mãnh của Perez sẽ không khó thương thảo với MU.

    Còn về De Jong, Ajax liên tiếp gây khó khăn cho đội bóng Catalan. Không những vậy, người đại diện của ngôi sao 21 tuổi, Ali Dursun không ngừng gặp gỡ và đàm phán tương lai thân chủ với hàng loạt CLB tên tuổi. 

    Theo Mundo Deportivo, đội bóng Hoàng gia chính là gương mặt cạnh tranh trực tiếp với Barca trong thương vụ trên. Kền Kền trắng sẵn sàng móc hầu bao 85 triệu euro để có được sự phục vụ của De Jong. Đây là con số không tưởng đối với thượng tầng "Blaugrana". 

    Barcelona đang cố gắng hết sức để thương thảo với đội bóng Hà Lan. Họ đã liên lạc với Giám đốc thể thao, Marc Overmars, song có vẻ thương vụ không có dấu hiệu tiến triển. Thông điệp phát đi từ văn phòng ở Johan Cruijff Arena rất rõ ràng, ngôi sao 21 tuổi không phải để bán.

    Bạch Băng | 17:02 27/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...