MỚI NHẤT :
  • Pochettino thừa nhận Chelsea không xứng dự cúp châu Âu
  • Cầu thủ Juve tức giận, bật HLV Allegri
  • Barca cân nhắc bán trụ cột
  • Dwight Yorke chỉ ra HLV có thể đưa M.U đến vinh quang
  • Túi tiền Juve thêm rủng rỉnh
  • Mikel Arteta: "Pochettino đang làm rất tốt"
  • 5 điều rút ra sau hành trình vòng bảng của U23 Việt Nam tại giải châu Á
  • Ian Wright thích thú với sự tàn nhẫn của Arsenal
  • Hernan Crespo hé lộ bí quyết đả bại Al-Hilal
  • Tom Brady ngả mũ với Bellingham
  • Thua sốc, Juventus vẫn vào chung kết cúp QG
  • Đội bóng của Neymar, Mitrovic dừng bước ở bán kết Champions League
  • Thua đậm, AFC nói thẳng năng lực của U23 Việt Nam
  • Vùi dập Chelsea, Arteta nhắc đến trận đấu với Tottenham
  • 5 điểm nhấn Arsenal 5-0 Chelsea: Kai Havertz chói sáng, Chelsea vô hại
  • Động thái kỳ lạ của HLV U23 Uzbekistan dù thắng Việt Nam
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • 'Barca có thể sẽ khóc hận bởi đòn phản công của Chelsea'

    17:23 Thứ tư 14/03/2018 | 1

    Từng nếm đủ ngọt ngào và cả những cay đắng khi đối đầu với Chelsea, huyền thoại Puyol nhắc nhở các cầu thủ Barca phải rất cẩn trọng nếu không muốn ôm hận rời Champions League.

    Trận hòa 1-1 trên sân Stamford Bridge ở trận lượt đi đem tới nhiều lợi thế cho Barcelona trước trận lượt về diễn ra vào đêm nay tại Camp Nou. Carles Puyol, người đội trưởng vĩ đại của đội bóng xứ Catalan là một trong số những cầu thủ có duyên nợ nhiều nhất với đại diện đến từ Anh quốc. Suốt 15 mùa giải trước khi giã từ sân cỏ vào năm 2014, huyền thoại người Tây Ban Nha đã chạm trán Chelsea 5 lần, có những ký ức ngọt ngào nhưng cũng có những câu chuyện đến giờ vẫn để lại nỗi đau trong lòng anh.

    Năm 2006, chiến thắng 3-2 chung cuộc ở vòng 1/16 đã đưa Barcelona vượt mặt The Blues để rồi tiến lên đỉnh vinh quang cùng huấn luyện viên Frank Rijkaard. Ba năm sau, bàn thắng phút bù giờ của Andres Iniesta trong một trận cầu tranh cãi nhất lịch sử cũng giúp họ lách qua khe cửa hẹp mang tên Chelsea - năm đó, Barcelona cũng lên ngôi vô địch.

    Nhưng dĩ nhiên, câu chuyện nào cũng cần có những nỗi đau. Đó là trận đấu lượt về năm 2005 khi Chelsea đã ghi liền 3 bàn trong vòng 19 phút trên sân Stamford và rồi ngạo nghễ loại Barca bằng tổng tỷ số 5-4 dù đã thua 2-1 ở trận lượt đi. Năm 2012, Puyol một lần nữa phải khóc hận trước Chelsea trên chính thánh địa Nou Camp bằng bàn thắng "từ dưới đất chui lên" của Fernando Torres trong trận đấu mà họ đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội còn Messi lại vô duyên ngay trên chấm phạt đền.

    Đêm nay, Puyol sẽ lại tới Camp Nou để chứng kiến trận thư hùng giữa hai đội bóng nhiều duyên nợ nhất Champions League, dẫu cho lần này trên tay anh không còn tấm băng đội trưởng. Trước trận đấu sống còn này, huyền thoại người Tây Ban Nha đã có một cuộc phỏng vấn thú vị xoay quanh những điểm nóng của trận đấu với tờ Sky Sports.

    Dưới đây là cuộc phỏng vấn của Carles Puyol:

    *PV: Anh nghĩ đội nào sẽ nắm nhiều lợi thế hơn ở trận đấu này?

    Carles Puyol: Sau trận lượt đi, tôi nghĩ đó là Barcelona nhưng bạn cũng không thể nói chắc điều gì. Chelsea là một đội bóng được tổ chức tốt và chơi phản công cực sắc với những mũi nhọn ở tuyến trên.

    Họ có thể khiến bạn khóc hận bởi những đòn hồi mã thương. Vậy nên Barcelona phải cực kỳ cẩn trọng và cố gắng ghi ít nhất một bàn nếu họ không muốn trả giá trước đòn phản công từ Chelsea.

     - Bóng Đá

     Eden Hazard được đánh giá cao trước trận lượt về tại Camp Nou.

    * Anh có sợ một kịch bản như năm 2012 sẽ lặp lại?

    - Có nhiều điểm khác biệt. Năm đó chúng tôi thua 1-0 ở London và buộc phải thắng trận lượt về. Barca đã dồn lên tấn công và dẫn trước 2-0, sau đó họ đã rút ngắn còn 2-1. Chúng tôi đã làm mọi cách để ghi thêm bàn thắng nhưng rồi Fernando đã kết thúc tất cả bằng một tình huống phản công.

    Giờ tôi nghĩ Chelsea cũng sẽ vẫn chơi như thế: phòng thủ chặt và chờ đợi tình huống phản công. Còn với Barca, họ đang nắm lợi thế khi hòa 1-1 và chỉ cần hòa 0-0 trận này cũng có thể đi tiếp.

    * Anh đánh giá cầu thủ nào nguy hiểm nhất bên phía đội hình Chelsea?

    - Có thể là Willian, Hazard hay Pedro nữa,... Họ đều là những cầu thủ sở hữu tốc độ đáng kinh ngạc. Ngoài ra còn có Cesc [Fabregas], người luôn tìm ra những kẽ hở cho đồng đội ghi bàn.

    Theo tôi, Hazard là cầu thủ xuất sắc nhất nhưng Willian lại chơi rất hay ở lượt đi. Bạn phải cẩn trọng với Cesc, một mẫu cầu thủ điều tiết lối chơi và là nguồn cung cấp những đường kiến tạo cho đồng đội. Và cả Pedro, cậu ấy hiểu quá rõ về Camp Nou và cũng là một cầu thủ đặc biệt nguy hiểm.

    Nhưng Barcelona không nên quá tập trung vào một vài cá nhân đơn lẻ bởi Chelsea là một tập thể với những cầu thủ đẳng cấp.

     - Bóng Đá

     Theo Puyol, Messi là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử và Hazard chưa đủ tầm để sánh ngang với anh.

    * Anh có nghĩ Hazard đủ sức chạm đến tầm của Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo.

    - Tôi không nghĩ cậu ấy đứng ngang hàng với họ. Chúng ta đang nói về hai cá nhân phi thường, không chỉ một mùa, họ đã chơi quá hay suốt 10 năm liền rồi.

    Cá nhân tôi đánh giá Messi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, và cũng là người vĩ đại nhất lịch sử. Thật kinh ngạc với những kỷ lục liên tiếp bị cậu ấy xô đổ và những đóng góp của cậu ấy trong từng trận đấu.

    Đem so sánh với Messi và Ronaldo là quá khập khiễng nhưng Eden Hazard cũng là một cá nhân kiệt xuất. Cậu ấy còn nhiều thời gian để nâng cao bản thân hơn nữa.

    * Vậy còn về Morata sau khi chuyển tới Chelsea?

    - Cậu ấy là một cầu thủ giỏi với khả năng săn bàn. Morata có vấn đề về lưng nhưng nhìn chung cậu ấy cũng là một mối nguy hiểm cho Barcelona.

    Tôi không rõ thể trạng cậu ấy lúc này ra sao nhưng có lẽ Chelsea đang rất cần cậu ấy.

     - Bóng Đá

     Man City nắm nhiều lợi thế nhưng vòng knock-out Champions League luôn tiềm tàng rủi ro.

    * Manchester City của Pep Guardiola đang là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch Champions League năm nay. Liệu lên ngôi cùng City có phải là một chiến tích đáng tự hào hơn vô địch cùng Barcelona?

    - Man City đang trải qua một mùa giải thăng hoa. Pep truyền cho họ phong cách chơi bóng của ông ấy, họ giờ đây là một đội bóng rất đáng xem. 

    Liệu Manchester City có thể vô địch Champions League hay không? Tôi nghĩ họ là một ứng viên sáng giá, còn ra sao chúng ta hãy cứ chờ xem đã. Ở Champions League, một lỗi lầm nhỏ cũng phải trả giá đắt. Man City đã có một kết quả tốt trước Basel ở lượt đi nhưng hãy nhớ đây là vòng knock-out.

    Còn về việc vô địch với City sẽ khó hơn với Barca ư? Tôi nghĩ vô địch Champions League với bất kỳ đội bóng nào cũng là rất khó khăn.

    Anh Tú | 15:35 14/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...