MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Báo Thái Lan: Thời thế đổi thay và các ĐT Việt Nam không còn sợ chúng ta

    06:30 Thứ tư 10/04/2019 | 4

    BongDa.com.vn Trong bài viết nói về những mục tiêu của bóng đá Việt Nam trong năm 2019, trang Siamsport đã có những nhận định đa chiều.

    Có phần choáng ngợp trước những bước phát triển của các ĐT Việt Nam trong hơn 1 năm trở lại đây, trang Siamsport (Thái Lan) đã dành 1 bài bình luận mang tựa đề: "Từng bước một, bóng đá Việt Nam đang hoàn thành những mục tiêu năm 2019". 

    Báo Thái Lan: Thời thế đã đổi thay và Việt Nam đã không còn sợ chúng ta (Siamsports) - Bóng Đá

     Bài viết của Siamsport về mục tiêu của bóng đá Việt Nam trong năm 2019.

    Mở đầu bài viết, tác giả dẫn lại phát biểu của Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Khánh Hải: "Chúng tôi đã và đang khổ luyện để hoàn thiện mình. HLV Park Hang-seo mong muốn tạo nên một tập thể có sức mạnh và bản lĩnh. Và chúng tôi, với tư cách là những người của Liên đoàn luôn 2 tay ủng hộ. Mỗi trận đấu, mỗi giải đấu đều rất khó khăn, nhưng không điều gì là không thể."

    Tiếp theo, bài viết chỉ ra những mục tiêu mà bóng đá Việt Nam đang nhắm đến trong năm 2019: "Những ngôi sao vàng đang hướng đến vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu. Nơi họ mong muốn có những kết quả tốt nhất và tiến xa như cách đã làm tại Asian Cup. Sau đó là tham vọng giành HCV SEA Games môn bóng đá nam. Giờ đây, các ĐT Việt Nam rất tự tin và họ thật sự đã không còn sợ Thái Lan như trước đó. Chúng ta phải chấp nhận điều này vì thời thế đã thay đổi. 

    Một mục tiêu xa hơn của bóng đá đất nước chữ S chính là lọt vào top 10 châu Á vào năm 2030. Hiện tại ĐT Việt Nam đang xếp ở vị trí thứ 98 Thế giới, hạng 16 châu Á và là số 1 của Đông Nam Á."

    Đăng Huy | 23:01 09/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...