MỚI NHẤT :
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Bao giờ cho đến ngày xưa, Jose Mourinho?

    15:24 Thứ tư 18/10/2017

    Ở tuổi 54, Mourinho chín chắn hơn, song cũng thận trọng đến mức cực đoan. Trước đây ông đã không như vậy. Người ta từng thấy một Mourinho táo bạo và nhiều khát vọng ở Benfica.

    Đêm nay, Jose Mourinho trở lại Da Luz, nơi cách đây 17 năm ông khởi đầu sự nghiệp huấn luyện lừng lẫy. Đó là khi ông cảm thấy quá trình học việc đã kết thúc và nên bắt tay vào dẫn dắt một đội bóng thực sự, thay vì tiếp tục núp dưới bóng người khác.

    Thoạt nhìn, Benfica - CLB lớn nhất Bồ Đào Nha và từng 2 lần đoạt Cúp châu Âu - là lựa chọn tuyệt vời. Nhưng những thứ mà Mourinho tiếp quản lại rất tồi. Họ đã trắng tay suốt 6 năm và hiện là đội ngũ bệ rạc bao gồm các cầu thủ già cùng vài ngoại binh chất lượng thấp. Như chính ông mô tả trong tự truyện, “đó là một nhúm cầu thủ được mua vô tội vạ, quan trọng là cũng chẳng có chút tinh thần thi đấu nào sau thời gian dài quá quen với thất bại”.

    Tệ hơn nữa, Mourinho cũng không nhận được sự tôn trọng từ giới lãnh đạo. Họ chỉ coi ông là giải pháp tình thế sau khi sa thải Jupp Heynckes. Đó là lý do Mou chỉ nhận được bản hợp đồng 6 tháng kèm mức lương 7.500 euro, ít hơn cả khi làm trợ lý ở Barca. 

     - Bóng Đá

     Jose Mourinho thời còn dẫn dắt Benfica. Ảnh: Getty Images

    Thế nhưng Mourinho không bận tâm tới điều đó mà chỉ tập trung vào các vấn đề chuyên môn. Ông thay đổi phương pháp huấn luyện và truyền cảm hứng cũng như khát vọng cho các học trò bằng cách trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ. Trong một thời gian ngắn, Benfica lột xác thành tập thể máu lửa và hừng hực khí thế. 10 trận đầu tiên dưới thời HLV 37 tuổi, họ thắng 5, hòa 3.

    Về giới thượng tầng lại không đánh giá cao. Chủ tịch mới đắc cử Manuel Vilarinho luôn nung nấu ý định hất cẳng Mourinho và dựng Toni, huyền thoại của Benfica. Ông ta thậm chí chỉ rình đội bóng của Mou thất bại để có cớ sa thải.

    Theo tính toán của Vilarinho, thời điểm thích hợp để làm điều đó là trận đấu với Sporting, đội luôn nằm trong tốp dẫn đầu. Việc đẩy Mou và các học trò đến hội quân ở khách sạn Altis rẻ tiền, thay vì Mediren như thường lệ là phát súng đầu tiên của gã Chủ tịch ám muội.

     - Bóng Đá

     Tỷ lệ thắng 54,5% của Mourinho ở Benfica là một thành tích không tồi.

    Không may cho Vilarinho, Benfica thắng giòn giã. Và Mourinho bắt đầu phản công. Ông bỏ họp báo và cũng không thèm tiếp vị Chủ tịch trong văn phòng. Tới hôm sau, bắn tin yêu cầu phải ký hợp đồng một năm (mà không đòi hỏi tăng lương). Bằng không, ông sẽ ra đi.

    Vilarinho dĩ nhiên không đồng ý. Mourinho từ chức ngay lập tức. Sau này Benfica thua liểng xiểng với sự dẫn dắt của Toni và Ban lãnh đạo lại đánh tiếng mời ông về. Làm gì có chuyện ngược đời thế. Lúc này Mou đã bước trên con đường dát vàng của mình…

    17 năm đã trôi qua và Mourinho dĩ nhiên không coi Benfica là đội bóng cũ. Ông trở lại với mục đích sử dụng Da Luz như bàn đạp để MU của ông vươn tới vinh quang. Tuy nhiên, ký ức dù chỉ còn là những vệt nhạt nhòa nhưng vẫn có một thứ mà Mou nên nhớ về. Đó là khát vọng.

     - Bóng Đá

     Mourinho vừa tạo nên trận hòa khắc khổ của MU trước Liverpool.

    Ở tuổi 54 Mourinho trở nên chín chắn hơn, song cũng thận trọng đến mức cực đoan. Hẳn tất cả vẫn còn chưa tiêu hóa nổi trận hòa 0-0 đầy cam chịu ở Anfield. MU có tham vọng của đội bóng lớn nhưng đã không chơi như một đội bóng lớn.

    Điều này khác xa với thời ông khởi nghiệp. Trận đấu với đối thủ mạnh mẽ Sporting, Benfica của Mourinho dù yếm thế hơn nhưng vẫn cố gắng triển khai thứ bóng đá tấn công. Ngay cả khi đang dẫn 1-0, ông vẫn tung thêm Karel Poborsky và João Tomas vào sân để gia tăng áp lực. Cuối cùng Benfica giành chiến thắng 3-0.

    Trước chuyền hành quân tới Lisbon, Mourinho úp mở về kế hoạch kiếm 1 điểm từ Benfica. Nếu quả thực như vậy thì thật đáng buồn. MU, một tập thể toàn ngôi sao thượng thặng, không như “nhúm cầu thủ bệ rạc” mà ông từng sở hữu, hoàn toàn có thể làm được nhiều hơn.

    Hy vọng rằng Mourinho đang nói đùa. Và hy vọng bầu không khí ở Da Luz sẽ khơi gợi lại khát khao và sự táo bạo tuổi trẻ trong ông.

     - Bóng Đá

     Đội hình dự kiến của Benfica và MU.

    Tại Champions League, Benfica đang là thực thể đối lập với MU. Nếu như đội bóng của Mourinho đã thắng 2 trận và 7 bàn thì Benfica lại thua 2, thủng lưới 7 bàn. MU tung ra 17 cú dứt điểm mỗi trận, con số của Benfica là 15.

    Thanh Đình | 14:27 18/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...