Báo chí Croatia: "Tuyển Anh kém cỏi không thể tin được"
20:39 Thứ năm 12/07/2018
BongDa.com.vn Đáp trả sức ép của truyền thông Anh trước trận bán kết, rất nhiều tờ báo Croatia đã 'xát muối' vào nỗi đau của đối thủ sau chiến thắng.

Rạng sáng nay, Croatia đã có chiến thắng kịch tính trước tuyển Anh để lần đầu tiên ghi tên vào trận chung kết World Cup. Trong sự hưng phấn tột độ với chiến tích của đội nhà, báo chí, các kênh truyền thông cũng như các chuyên gia bóng đá Croatia đã có những phát biểu 'kinh thiên động địa'.

Trên dài truyền hình quốc gia HRT, sau khi trận đấu kết thúc, Robert Prosinecki, người từng cùng Croatia lọt vào bán kết France 98 dõng dạc phát biểu: "Chúng ta đã 'giết' người Anh trong hiệp hai!". Trong khi đó, Joska Jelicic, một khách mới khác trong chương trình 'xát muối' vào nỗi đau người Anh: "Họ không có gì phải khóc, họ đã bị đánh bại bởi các nhà vô địch. Chúng ta đã thi đấu bản lĩnh hơn, không ngờ người Anh lại kém đến thế."

Báo chí Croatia:

 Những tiêu đề ca ngợi chiến thắng của các tờ báo Croatia.

Tờ báo Veccernji với tiêu đề "Chúng ta đánh bại tuyển Anh, Croatia đang có mặt tại chung kết World Cup", trong bài tác giả Zeljko Jankovic viết: "Pháp và Croatia sẽ quyết định ai là đội tuyển xuất sắc nhất hành tinh thời điểm này.", trước khi anh tự trả lời: "Đó là Croatia, không cần phải nghi ngờ!".

Bên cạnh việc ca ngợi đội nhà trên báo, website của tờ Veccernji cũng không quên 'châm biếm' những người thất bại, tuyển Anh, bằng những tiêu đề như: "Sự kiêu ngạo đã đánh bại họ", "Anh là những kẻ thua cuộc". Đặc biệt, họ làm cả một album ảnh với tiêu đề: "Hãy xem người Anh khóc như thế nào sau khi thua Croatia."

Trang web Index, một trang phổ biến tại Croatia nhẹ nhàng hơn, họ thừa nhận tuyển Anh là đội bóng tốt hơn trong hiệp một nhưng khi Ivan Perisic ghi bàn, "đó là một khởi đầu cho sự kết thúc của người Anh", Sasa Cobanov nói.

Báo chí Croatia:

 Không khí lễ hội của người dân Croatia.

Tác giả Drazen Antolic của tờ Sportske novosti hết lời ca ngợi HLV Zlatko Dalic, tuyên bố ông là HLV xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá Croatia trước khi tự tin hướng về Luzhniki: "Đó là trận chung kết thực sự, cuộc chiến giữa hai đội tuyển hàng đầu đã để lại nhiều ấn tượng nhất giải đấu. Pháp, mạnh hơn tuyển Anh, nhưng cũng khó lòng ngăn cản Croatia."

Truyền thông Croatia đang 'lên mây' sau chiến tích của đội nhà. Dù vậy, hy vọng Luka Modric cùng đồng đội giữ được đôi chân trên mặt đất như lời phát biểu của thủ môn Danijel Subasic: "Croatia đang cháy, nhưng chúng tôi vẫn chưa bị đốt cháy", bởi tuyển Pháp là đối thủ rất mạnh và đầy bản lĩnh.

Thành Đạt | 20:20 12/07/2018