MỚI NHẤT :
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • "Bão chấn thương" kéo tới Liverpool trong ngày có cơ hội soán ngôi City

    16:16 Thứ bảy 08/12/2018

    BongDa.com.vn Jurgen Klopp lên tiếng về tình hình đội bóng trước trận đấu với Bournemouth.

    Manchester City cùng Liverpool lúc này đang tỏ ra hoàn toàn vượt trội so với phần còn lại của nước Anh với lần lượt 13 và 12 chiến thắng sau 15 vòng đã đấu. Tuy nhiên, cục diện ngôi đầu có thể sẽ có những thay đổi bởi The Kops sẽ chỉ phải đối đầu một Bournemouth nhỏ bé trong khi đối thủ của thầy trò Pep Guardiola lại là Chelsea.

    Dẫu vậy, mới đây HLV Jurgen Klopp lại lên tiếng khẳng định ông không nghĩ Manchester City sẽ cảm thấy chút áp lực nào từ Lữ đoàn đỏ:

    "Tôi chẳng nghĩ Manchester City cảm thấy áp lực đâu. Trông họ chẳng có vẻ gì là bị tâm lý cả."

    "Việc chiếm ngôi đầu bảng không phải ưu tiên hàng đầu với chúng tôi lúc này. Điều tôi muốn ở các cầu thủ đó là họ hãy cho thấy được đẳng cấp cao nhất của mình, vì điều đó rất quan trọng trong trận đấu với Bournemouth. Eddie Howe là một HLV giỏi, vì thế 90 phút sắp tới sẽ là khó khăn với chúng tôi."

    Klopp: Man City don't look like they feel pressure - Bóng Đá

    Klopp tin rằng Man City sẽ không bị áp lực bởi sự bám đuổi từ Liverpool.

    Lúc này, Klopp đang phải đối mặt với rất nhiều chấn thương "sai thời điểm" sau khi ông và các học trò đã phải trải qua tới 10 trận đấu chỉ trong vòng 5 tuần. Nghiêm trọng nhất là sự vắng mặt của Joe Gomez với một chấn thương chân có thể khiến anh phải ngồi ngoài tới 6 tuần. Dejan Lovren cũng chưa chắc có thể trở lại trong khi hậu vệ phải Nathaniel Clyne cũng được dự báo sẽ phải ngồi ngoài ít nhất là nửa tháng nữa.

    Vừa qua, một tin không vui khác đến với các Liverpundian khi cựu thuyền trưởng Dortmund lại lên tiếng thông báo có thể Alexander-Arnold sẽ không thể thi đấu ở trận đấu tiếp theo nhằm đảm bảo sức khỏe trong dài hạn cho cầu thủ 20 tuổi.

    Klopp: Man City don't look like they feel pressure - Bóng Đá

    Joe Gomez phải ngồi ngoài ít nhất 6 tuần.

    Và điều này cũng có nghĩa hoặc James Milner - người cũng từng có thời gian thi đấu ở vị trí hậu vệ trái hoặc Fabinho hay  Rafael Camacho sẽ là người phải lấp vào khoảng trống mà Arnold để lại. Thế nhưng rõ ràng dù phương án nào thì cũng là một "canh bạc" với vị chiến lược gia người Đức. Nói về chấn thương của hai "cậu trò cưng", Klopp chia sẻ:

    "Gomez là một cầu thủ tuyệt vời và đã giúp đỡ Liverpool rất nhiều, đặc biệt là ở khả năng thay Trent đá ở vị trí hậu vệ. Điều này cực kỳ quan trọng bởi rõ ràng Trent lúc này vẫn chỉ là một cậu bé. Chúng ta chẳng thể nào bắt cậu ấy thi đấu tới 20 trận liên tiếp được."

    "Có thể cậu ấy vẫn sẽ nói OK, thế nhưng tôi nghĩ việc để tâm đến sức khỏe của các cầu thủ là trách nhiệm của CLB."

    "Thế nhưng tôi đã có kế hoạch. Với cái cách Liverpool đang đá, chúng tôi có nhiều cái tên có thể đảm nhiệm được vị trí đó. Hãy chờ xem chúng tôi sẽ làm gì." 

    Klopp: Man City don't look like they feel pressure - Bóng Đá

    Klopp khẳng định Liverpool cần quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của Arnold.

    "Joe, Oxlade, Rhian Brewster cùng Dom Solanke cũng chưa sẵn sàng để ra sân, nhưng riêng Solanke thì có lẽ sắp rồi. Hi vọng cậu ấy có thể tập luyện trở lại vào chủ nhật."

    Trong chiến thắng hồi giữa tuần, Daniel Sturridge đã bị HLV Sean Dyche "tố" ăn vạ, tuy nhiên thuyền trưởng Liverpool lên tiếng phủ nhận điều này:

    "Không hề có chuyện đó. Tôi nghĩ Sean đang muốn đánh lạc hướng mọi người mà thôi."

    "Những tình huống như vậy là thông thường trong bóng đá. Tất nhiên, tôi cũng chẳng thể ngăn cản nếu mọi người lời ra tiếng vào được."

    Anh Tú | 15:00 08/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...