MỚI NHẤT :
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Băng thủ quân MU: Sự rối trí của Mourinho hay chiêu trò "treo củ cà rốt"?

    11:07 Thứ hai 13/08/2018 | 1

    BongDa.com.vn Sau khi Wayne Rooney rời Old Trafford thì chiếc băng thủ quân của Man United luôn là đề tài để báo giới bàn luận. Đầu mùa giải năm nay, không ít người kêu gọi hãy trao băng đội trưởng cho Paul Pogba. Nhưng Người đặc biệt đã có lựa chọn riêng của mình: Antonio Valencia.

    Thế nhưng đi kèm với việc chọn ngôi sao Ecuador làm người kế nhiệm Michael Carrick, Jose Mourinho còn nói rằng băng thủ quân của Man United mùa này sẽ không cố định cho một cầu thủ nào, nếu không có mặt Valencia thì những Chris Smalling, Asley Young, Ander Herrera hay Juan Mata sẽ là người đeo nó. Không có tên Paul Pogba? Vậy liệu có thể hiểu gì từ những lời phát biểu của HLV người Bồ Đào Nha?

    Băng thủ quân MU: Sự rối trí của Mourinho hay chiêu trò

     Valencia được chỉ định làm Quỷ đầu đàn của Man Utd trước mùa giải.

    Rõ ràng Jose Mourinho có lý do để chọn Valencia nhưng… không cố định. Sau khi Carrick giải nghệ, với thâm niên cả thập kỷ gắn bó cùng Man United, ai xứng đáng hơn Valencia để làm một Quỷ đầu đàn. Tuy nhiên Mourinho cũng hiểu rằng ông không thể trao băng thủ quân cho một cầu thủ đã 33 tuổi và có nguy cơ dự bị cao.

    Ở mùa giải được xem là quyết định đến sự nghiệp của Mourinho tại Man United, ông cần một chiến binh thường xuyên ra sân. Với một cầu thủ đã 33 tuổi, dù cho anh ta có khoẻ đến đâu thì cũng có phần hạn chế.

    Nhưng rồi trong trận đấu với Leicester City ở vòng mở màn Premeir League, người đeo băng thủ quân của Quỷ đỏ lại là… Paul Pogba. Dù trận đấu ấy những Smalling, Herrera hay Young không xuất phát nhưng tại sao Mourinho không chỉ định Mata – người cũng đá chính – mà lại là Pogba?

    Phải chăng Người đặc biệt đang rối trí sau một mùa hè không thành công về khâu mua sắm cũng như phải đối mặt nhiều chấn thương trước mùa giải mới. Bên cạnh đó là hàng loạt vấn đề với các mâu thuẫn cùng Ed Woodward, Paul Pogba đòi ra đi còn Anthony Martial lại gây nhiều rối ren. Nhiều người dự đoán dường như cơn ác mộng mùa thứ 3 đến sớm với Mourinho. Có lẽ vì vậy ông dần mất kiểm soát nhiều việc chăng?

    Băng thủ quân MU: Sự rối trí của Mourinho hay chiêu trò

     Pogba khởi đầu mỹ mãn với tấm băng thủ quân Man Utd.

    Nhưng không, Mourinho luôn có lý với những việc làm của mình. Và không khó để nắm bắt những việc làm của ông, như việc chọn Pogba làm đội trưởng trước Leicester City vậy. Nhìn cách ngôi sao người Pháp chơi hay ra sao trong trận mở màn như chưa từng có những buồn vui trước đó mới thấy chiếc băng thủ quân đã mang đến một cú hích lớn về mặt tinh thần.

    Có thể những tin đồn đòi ra đi của Pogba chỉ là tín hiệu để nhắn đến Mourinho rằng anh muốn được xem trọng hơn tại Old Trafford mà thôi. Và Mourinho hiểu được điều đó. Chiếc băng thủ quân như lời đáp lại hay một sự giảng hoà cũng được, mục đích của Mourinho là muốn Pogba toàn tâm toàn ý chơi bằng phong độ tốt nhất cho Man United. Và ông đã làm được khi chúng ta đã thấy một Pogba tràn đầy sức sống trong trận đấu đầu mùa giải.

    Từ đó chúng ta chợt nhớ đến Gareth Southgate, người cũng làm việc tương tự với Harry Kane tại World Cup 2018. Với chiếc băng thủ quân trên tay, ngôi sao của Tottenham đã chơi bằng niềm cảm hứng rất khác trên đất Nga và giành ngôi Vua phá lưới đồng thời làm đầu tàu giúp tuyển Anh vào đến bán kết. Bởi như một lẽ thường, khi được chọn làm người dẫn đầu, ai cũng sẽ cảm nhận được sự coi trọng và kiêu hãnh lớn, đánh thức những tiềm năng còn thiếu bởi họ muốn toả sáng.

    Băng thủ quân MU: Sự rối trí của Mourinho hay chiêu trò

     Mourinho muốn hướng Pogba tới khuôn khổ và lợi ích chung.

    Nhưng với Mourinho có thể hiểu ông dùng “chiêu” còn cao hơn. Đó là cách làm trong câu chuyện “cây gậy và củ cà rốt”. Jose Mourinho đang dùng cây gậy chỉ đường và củ cà rốt để “dụ dỗ” Pogba, và hướng ngôi sao có cái tôi lớn này vào một khuôn khổ mà ông mong muốn để anh có thể toả sáng hơn trong màu áo Man United.

    Và với việc tuyên bố chiếc băng thủ quân không cố định cho một cá nhân nào đó có thể suy đoán rằng bài học “cây gậy và củ cà rốt” mà Mourinho đang áp dụng không chỉ dùng cho Pogba mà có thể cả Sanchez hay Lingard hoặc bất kỳ ngôi sao nào khác nữa.

    Bởi giới chuyên môn đều nhận định họ là tương lai của Man United. Ông cần họ chơi với phong độ cao nhất, đặc biệt trong mùa giải “định mệnh” này. Khi ấy chiêu khích tướng với băng thủ quân làm “mồi nhử” được xem là nước đi khôn ngoan tạo động lực phấn đấu lớn cho họ. Bởi đấy sẽ mở ra cuộc cạnh tranh lành mạnh, công bằng.

    Băng thủ quân MU: Sự rối trí của Mourinho hay chiêu trò

     Mourinho đang áp dụng chiêu "treo củ cà rốt" với Pogba lẫn Sanchez?

    Việc lựa chọn ai làm thủ quân của Man United ảnh hưởng rất nhiều đến thành bại trong cả mùa bóng của CLB bởi nó tác động rất nhiều đến tâm lý của các ngôi sao, nhất là các cầu thủ có cá tính mạnh. Cho nên đừng nghĩ việc Mourinho chọn Pogba chỉ là đối phó hay túng quẫn. Đấy là cả sự khôn khéo trong cách dùng người. Và đừng quên rằng Mourinho cũng là chuyên gia về khả năng đọc tâm lý cầu thủ.

    (Bạn đọc: Cát Tường)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 10:30 13/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...