Sáng nay, tuyển Mỹ đã ra sân thi đấu vòng tứ kết Gold Cup 2019. Đối thủ của họ là 'chú ngựa ô' Curacao. Đội tuyển từng đánh bại Việt Nam ở King's Cup đã trải qua một vòng bảng nghẹt thở để lách qua khe cửa hẹp, đi tiếp vào vòng knock out. Về phần tuyển Mỹ, băng thủ quân của họ trận tứ kết được trao cho Christian Pulisic, tài năng trẻ chỉ mới 20 tuổi. Tại Gold Cup lần này, đội tuyển xứ cờ hoa thực thi chính sách xoay vòng băng thủ quân. Ba trận vòng bảng, băng thủ quân lần lượt được thuộc về tiền vệ Michael Bradley, thủ môn Zack Steffen và trung vệ Omar Gonzalez. Trận tứ kết, vinh dự này thuộc về Pulisic, một đại diện trên hàng công. Mang áo số 10, giờ đây còn có thêm băng thủ quân, mọi ánh mắt trên sân đều hướng về Pulisic, trông anh thật oai phong. Tân binh của Chelsea không ngại va chạm với các cầu thủ cao to bên phía Curacao. Ngay phút thứ 4, Pulisic đã có cơ hội mở tỉ số, tiếc rằng đây là tình huống thủ thành Eloy Room phản xạ xuất thần. Dù vậy, đến phút 25, tuyển Mỹ cũng được tận hưởng niềm vui. Tiền vệ Weston McKennie có pha bật cao đánh đầu tung lưới Curacao. Người kiến tạo cho anh không ai khác chính là thủ quân Pulisic. Số 10 tuyển Mỹ đi bóng lắt léo bên cánh trái trước khi thực hiện đường tạt bóng chuẩn xác. Thủng lưới, Curacao đã chơi nỗ lực trong những phút còn lại. Dù vậy, các đợt tấn công của họ lần lượt bị chặn đứng. Đáng chú ý, Pulisic không ít lần hy sinh, quay về tham gia hỗ trợ phòng ngự. Chung cuộc, tuyển Mỹ thắng 1-0 và bước tiếp vào bán kết. Trong bối cảnh Hazard đã gia nhập Real, những màn trình diễn chững chạc của Pulisic sẽ giúp NHM Chelsea có thêm niềm tin vào một mùa giải thành công.
Thành Đạt | 15:50 01/07/2019