(BongDa.com.vn) – Đêm qua, 24 đội bóng có vé tham dự EURO 2016 tại Pháp đã biết được đối thủ và bảng đấu của mình. Trong tương quan các bảng đấu có thể thấy được bảng D hội tụ đầy những anh tài và xứng đáng là bảng tử thần của giải đấu này.
Khó lường
Tất nhiên vẫn còn một số bảng đấu khác kịch tính và quyết liệt không kém như bảng E với Bỉ, Ý, Thụy Điển và CH Ireland nhưng thực sự bảng D căng thẳng ở chỗ không có đội bóng nào xem việc đến với EURO 2016 đã là thành công bởi họ đều đủ lực để vươn xa và mơ cao tại giải đấu này.
Ngoài ĐKVĐ Tây Ban Nha, cả ba đội bóng còn lại đều đủ sức và khát vọng để đá văng La Roja về nước sớm nếu không thi đấu với phong độ cao nhất. Trong khi Croatia có những lá bài nổi bật như Luka Modric, Mario Manzdukic và Ivan Rakitic thì CH Séc hay Thổ Nhĩ Kỳ lại là một tập thể đồng đều và đầy đáng sợ.
Cần nhớ rằng, CH Séc và Thổ Nhĩ Kỳ chính là những đội bóng đã khiến Hà Lan phải ngồi nhà xem Euro dù trước đó họ không được đánh giá cao. Croatia thì nhiều năm gần đây luôn thi đấu khá tốt tại Euro nên không có chuyện Tây Ban Nha được phép chủ quan lơ là. Chỉ có hai tấm vé đi tiếp và bất cứ đội bóng nào dừng lại cũng sẽ gây nên tiếc nuối lớn.
Những cuộc hội ngộ
Bảng đấu này còn thú vị ở chỗ sẽ có rất nhiều cuộc tương phùng hấp dẫn trong những trận đấu. Thổ Nhĩ Kỳ và CH Séc từng dắt tay nhau đi tiếp tại vòng loại nhưng sẽ phải sống mái, dẫm đạp lên nhau để tìm cửa lọt vào vòng Knout-uot trong bối cảnh vẫn còn Croatia và Tây Ban Nha được đánh giá cao hơn.
Về mặt cá nhân, sẽ có cuộc chiến tay ba giữa các đồng đội là Arda Turan (Thổ Nhĩ Kỳ), Ivan Rakitic (Croatia) với rất nhiều cầu thủ Barcelona là trụ cột ở La Roja. Luka Modric cũng sẽ giáp mặt với Sergio Ramos, Carvajal hay Isco,… để so tài cao thấp.
Petr Cech (CH Séc) sẽ phải ngăn cản những đồng đội đầy tinh quái ở Arsenal như Santi Cazorla, Hector Bellerin,… phá lưới mình nhưng anh sẽ không cô đơn khi có sự hỗ trợ của Rosicky. Rồi bộ đôi tiền đạo của Juventus là Alvaro Morata và Mario Manzdukic sẽ chia đôi chiến tuyến khi Tây Ban Nha và Croatia tranh hùng.
Và còn rất, rất nhiều cuộc giáp mặt thú vị khác nữa đáng được chờ đợi. Đã rất lâu rồi những Thổ Nhĩ Kỳ hay CH Séc chưa để lại tiếng vang tại đấu trường châu lục dù trước kia họ từng là những đội bóng rất máu mặt nên khát khao tìm lại vị thế của họ càng dâng cao hơn. Tất cả sẽ hội tụ để làm nên một bảng đấu thừa cạnh tranh và giàu kịch tính. Ai ai cũng đang háo hức chờ đợi ngày khai màn.