MỚI NHẤT :
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Bảng B VCK U17 Quốc gia 2018: SLNA và Viettel giành vé vào bán kết

    18:35 Thứ sáu 29/06/2018

    BongDa.com.vn VCK U17 Quốc gia – cúp Thái Sơn Nam 2018 đã diễn ra lượt trận thứ hai của bảng B. Cục diện của bảng này đã ngã ngũ khi SLNA và Viettel đã sớm giành 2 vé vào bán kết. Trận đấu giữa bộ đôi này ở lượt cuối chỉ mang ý nghĩa xác định ngôi đầu, chọn đối thủ ở vòng knock-out.

    SLNA có chiến thắng nhẹ nhàng 2-1 trước An Giang

    Chiến thắng trong ngày đầu ra quân  giúp cho SLNA tạo lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào bán kết. Nếu tiếp tục đánh bại An Giang, đội bóng xứ Nghệ sẽ tiến một bước dài trên đường vào vòng knock-out. Được đánh giá cao hơn nên SLNA nhập cuộc chủ động hơn. Tuy không kiểm soát bóng nhiều như đối thủ nhưng số cơ hội mà An Giang tạo ra trong các pha hãm thành SLNA cũng không hề kém cạnh.

       Bảng B VCK U17 Quốc gia 2018: SLNA và Viettel giành vé vào bán kết - Bóng Đá

    SLNA và An Giang đã trận đấu kịch tính ở bảng B. Ảnh: Thái Sơn.

    Đội bóng xứ Nghệ lại tận dụng được cơ hội trước để phá vỡ thế quân bình trên sân. Từ một pha mất bóng giữa sân của An Giang ở phút thứ 9, SLNA tổ chức đợt tấn công nhanh và khi có bóng trước khu vực 16m50, Quốc Thành bất bất ngờ tung cú sút ngoài vòng cấm đưa bóng đi vào góc cao khung thành của đội bóng miền Tây. Và trong một pha đột nhập vòng cấm ở phút 31, Anh Duy đã bị cầu thủ của SLNA phạm lỗi dẫn đến quả 11m. Chính cầu thủ này đã ghi bàn từ chấm phạt đền để san bằng tỷ số 1-1.

    Trận đấu trở về vạch cân bằng nhưng ngay đầu hiệp 2, SLNA lại thêm một lần nữa gác điểm. Bằng một pha phối hợp tam giác bên cánh trái, Mạnh  Quỳnh khống chế rồi tung cú dứt điểm trực diện, hạ gục thủ môn Hoàng Đang ở phút 47. Bàn thắng từ rất sớm đã giúp cho đoàn quân của ông Nguyễn Văn Tiến đủ động trong cách điều tiết cũng như triển khai lối chơi của mình. Cầm bóng chắc, tổ chức lên bóng đơn  giản nhưng chặt chẽ đã giúp cho SLNA thiết lập được thế trận khá an toàn trước một An Giang nôn nóng gỡ hòa. Đó là lý do khiến cho các học trò của ông Nguyễn Hồ Nhật Tiến không thể kiểm soát bóng như mong muốn nên ít tạo được cơ hội an bàn. Thắng lợi với tỷ số 2-1, SLNA đã bỏ túi trọn 6 điểm sau 2 trận ra quân, trong khi đây là thất bại thứ hai của An Giang.

    Viettel đánh bại HAGL 4-2

    Được kỳ vọng rất lớn nhưng HAGL đã phải trắng tay trong trận ra quân. Vì thế, đội bóng trẻ phố Núi buộc phải hướng đến chiến thắng trước Viettel. Tuy nhiên, đoàn quân của  ông Nguyễn Minh Tiến đã cho thấy, họ không phải là đối thủ để cho HAGL dễ dàng có điểm. Suốt hiệp 1, Viettel tỏ ra chủ động trong các pha hãm thành và ngay phút thứ năm, Tiến Sinh đã tung cú đệm bóng ở cự kỳ gần ghi bàn khai thông thế bế tắc sau đường chuyền sệt của Ngọc Tú. Đến phút 27, Viettel tiếp tục nhân đôi lợi thế sau khi tận dụng quả chuyền hỏng của cầu thủ HAGL và Ngọc Đức thoát xuống trống trải để dễ dàng ghi bàn vào lưới trống. Chơi không thực sự hay nhưng đội bóng trẻ phố Núi cũng có bàn rút ngắn cách biệt ở phút bù giờ của hiệp 1. Tuy vậy, pha lập công của HAGL được thực hiện bởi cầu thủ Viettel khi Hoàng Phi đánh đầu phản lưới nhà sau cú đá phạt của Tuấn Em.

       Bảng B VCK U17 Quốc gia 2018: SLNA và Viettel giành vé vào bán kết - Bóng Đá

    Dễ dàng đánh bại HAGL 4-2, U17 Viettel giành vé vào chơi trận bán kết giải đấu năm nay. Ảnh: Thái Sơn. 

    Tuy nhiên, hàng thủ của HAGL mắc sai lầm chết người ở ngay đầu hiệp 2 để Ngọc Đức tận dụng tốt, qua đó, tiếp tục đưa Viettel dẫn cách biệt 2 bàn ở phút 48. Ở thế dồn vào chân tường, HAGL buộc phải đẩy mạnh tấn công và đến phút 58, Nhĩ Khang tung cú sút sệt đủ khó để hạ thủ môn Văn Chức, nhen nhóm hy vọng lật ngược thế cờ cho đội nhà. Chỉ còn bị dẫn 1 bàn nên HAGL càng tăng tốc ngay sau đó. Nhưng khi các học trò ông Huỳnh Văn Ảnh chưa tìm được bàn gỡ thì đã phải vào lưới nhặt bóng lần thứ tư sau cú cứa lòng rất đẹp mắt của Ngọc Đức ở phút 74.  Giành chiến thắng với tỷ số 4-2, Viettel đã cùng SLNA giành 2 vé của bảng B vào bán kết.

    Kết quả:

    An Giang – SLNA:1-2

    Viettel – HAGL: 4-2

    Lịch thi đấu bảng A ngày 29/06.

    16h00: B.BD – SHB.ĐN

    18h30: Công an Nhân Dân – PVF 

    Phương Nam | 17:05 29/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...