MỚI NHẤT :
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Bảng B, VCK U15 Quốc gia 2018: Viettel thắng kịch tính, Thanh Hóa thua tan nát

    23:50 Thứ hai 13/08/2018

    BongDa.com.vn Lượt trận đầu tiên của bảng B đã diễn ra với khá nhiều bất ngờ, trận thứ nhất Viettel có trận thắng kịch tính với Đồng Tháp sau khi phải chơi thiếu người. Ở trận đấu sau đó, dù được đánh giá cao hơn nhưng FLC Thanh Hóa lại thua tan nát trước S.Khánh Hòa.

    Viettel ngược dòng ấn tượng 2-1 trước Đồng Tháp

    Viettel và Đồng Tháp được đánh giá là 2 ứng cử viên hàng đầu của 2 suất vào bán kết của bảng B. U15 Viettel nhập cuộc rất chủ động, vậy nên đoàn quân HLV Nguyễn Minh Dũng đã kiểm soát tốt thế trận. Bằng những pha phối hợp bài bản và đa dạng khi kết hợp khá hài hòa các miếng đánh biên lẫn trung tuyến, Viettel liên tục tổ chức các pha hãm thành về phía khu vực cấm địa của đối phương.

    Bảng B, VCK U15 Quốc gia 2018: Viettel thắng kịch tính, Thanh Hóa thua tan nát     - Bóng Đá

    Dù bị chơi thiếu người nhưmng Viettel vẫn ngược dòng ấn tượng 2-1 trước U15 Đồng Tháp. 

    Bên kia chuyến tuyến U15 Đồng Tháp chơi rất tỉnh táo, hỗ trợ cho nhau rất tốt tạo nên bức tường thành khá vững chãi trước cầu môn của đội nhà trong hiệp thi đấu thứ nhất. Ngay đầu hiệp 2, trọng tài đã rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu thủ môn của Viettel. Dù chơi thiếu người nhưng đoàn quân của ông Nguyễn Minh Dũng vẫn làm chủ cuộc chơi, tạo ra những cơ hội ăn bàn trông thấy.

    Chơi lép vế nhưng Đồng Tháp bất ngờ có bàn dẫn điểm ở phút 59. Cú sút của Long Hải từ tình huống không mấy nguy hiểm nhưng có lẽ do trời mưa bóng trơn nên thủ môn Công Mạnh đã để bóng vượt tay đi vào lưới.

    Phút 69,  Văn Khang tung cú sút góc hẹp, bật tay thủ môn Đỗ Đạt đi vào lưới ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho Viettel. Thừa thắng xông lên, Viettel tiếp tục dâng cao đội hình và đến phút bù giờ (phút 80+2’), Khánh Dư đệm bóng cận thành sau đường chuyền của Văn Khang, ấn định tỷ số 2-1 cho đội nhà.

    FLC Thanh Hóa thua tan nát 3-1 trước S. Khanh Hòa

    Cuộc đối đầu giữa FLC Thanh Hó và S.Khánh Hòa diễn ra hấp dẫn. Ngay phút thứ ba, S.Khánh Hòa đã có bàn thắng dẫn trước sau cú sút phạt của Quốc Lộc. Nhưng đội bóng phố Biển sai lầm khi lùi về phòng ngự khá sớm để FLC Thanh Hóa gia tăng sức ép. Trước các miếng đánh liên tục từ tứ phía của đội bóng xứ Thanh, hàng thủ của đội bóng trẻ phố biênr cũng đã sụp đổ ở phút 19 khi Quốc Đạt đột phá qua hàng loạt cầu thủ rồi dễ dàng đưa bóng vào khung thành trống 1-1 cho đội bóng trẻ xứ Thanh.

    Bảng B, VCK U15 Quốc gia 2018: Viettel thắng kịch tính, Thanh Hóa thua tan nát     - Bóng Đá

    Được đánh giá cao hơn nhưng (U15 FLC Thanh Hóa) lại thua tan sát 1-3 trước S. Khánh Hòa. 

    Bị gỡ bàn S.Khánh Hòa buộc phải dồn lên, tạo thế trậ ăn miếng trả miếng khá hấp dẫn và hàng loạt cơ hội ăn bàn được tạo ra. Phút 32 Văn Triệu đệm lòng ấn tượng nâng tỉ số lên 2-1. Khi hiệp 2 trở lại được 5 phút, đội bóng trẻ phố biển tiếp tục nới rộng cách biệt 3-1, sau cú sút vào góc xa của Quốc Lộc. Đây cũng là pha lập công ấn định chiến thắng 3-1 cho S. Khánh Hòa.

    Kết quả ngày 13/8

    Đồng Tháp – Viettel: 1-2

    FC Thanh Hóa – Sanna.KH: 1-3

    Lịch thi đấu 14/8

    16h00: SLNA – B.BD

    18h15: An Giang – Sài Gòn FC

    Phương Nam | 23:10 13/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...