Trận đấu tại Red Bull Arena có thể coi là thử thách lớn nhất kể từ đầu mùa giải của tân HLV Julian Nagelsmann và RB Leipzig. Một trận hòa trên sân nhà khó có thể coi là một thành công nhưng trước đối thủ là những nhà ĐKVĐ thì đó cũng không phải là một kết quả tồi. Lịch sử đối đầu ngắn ngủi với Bayern của đội bóng mà tỷ phú Dietrich Mateschitz mới thành lập từ năm 2009 chỉ bắt đầu khi đội bóng này lên hạng đấu cao nhất của nước Đức vào năm 2016.
Từ đó đến nay, họ đã gặp nhau 8 lần và Leipzig chỉ thắng được một trận duy nhất trong khi thua tới 6 lần. Trận thắng duy nhất của Leipzig đến vào cuối mùa giải 2018 khi mà Bayern đã cầm chắc chức vô địch Bundesliga trước 5 vòng đấu và đang dồn sức cho Champions League. Ở mùa giải năm ngoái, ngay cả khi đang có phong độ cực cao thì đội quân khi đó vẫn còn được dẫn dắt bởi HLV Ralf Rangnick cũng chịu thúc thủ 0-3 trước Bayern ở trận chung kết cúp quốc gia Đức.
Mùa giải này, với HLV trẻ Julian Nagelsmann thì triển vọng đã tốt hơn rất nhiều. Cũng như RB Leipzig, sự nghiệp HLV của Nagelsmann cũng chỉ mới bắt đầu từ năm 2016 với Hoffenheim. Dù có nguồn lực hạn chế, nhưng HLV trẻ sinh năm 1988 này luôn biết cách để làm khó các ông lớn đặc biệt là Bayern Munich. Sau 6 lần gặp gỡ Bayern trước đó, vị HLV trẻ nhất Bundesliga này chưa một lần phải nhận thất bại trước những người đồng nghiệp tại Bayern cho dù đó là Ancelotti, Jupp Henkess hay Niko Kovac.
Việc Julian Nagelsmann đến RB Leipzig cho thấy họ không chỉ có tham vọng lớn mà còn sẵn sàng cho một kế hoạch phát triển lâu dài. Dựa vào những tài năng trẻ như Konate, Klostermann, Laimer hay Ademola Lookman và những cầu thủ đầy tài năng như Timo Werner, Sabitzer hay Poulsen, Gulacsi, RB Leipzig đã xây dựng được một đội hình giàu tính cạnh tranh hơn nhiều so với những mùa giải trước đó. Trong đó đáng kể nhất là nỗ lực giữ chân thành công tiền đạo hàng đầu của giải đấu là Timo Werner trước những lời chèo kéo của Real, Liverpool và cả Bayern Munich.
Không mua sắm quá nhiều trong mùa hè, nhưng với một đội hình trẻ trung, ổn định và giàu tham vọng, RB Leipzig đã nhanh chóng thể hiện được sức mạnh của mình. Việc đội bóng miền Đông sớm vươn lên ngôi đầu bảng ngay sau hai vòng đấu đầu tiên và vẫn giữ vững được thành tích bất bại cho tới lúc này là một kết quả đáng ghi nhận. Bởi trước khi gặp Bayern Munich thì lịch thi đấu của RB Leipzig là khá khó khăn nếu so với các đối thủ cạnh tranh khác.
Sau chuyến hành quân tới Berlin gặp đội bóng mới lên hạng ở vòng 1 liên tiếp là những đối thủ như Entrack Frankfurt hay Monchengladbach. Đây đều là những đội bóng đứng trong top 6 mùa giải trước và vẫn đang thể hiện sức mạnh đáng kể ở mùa bóng này. Thế nhưng Leipzig đều đã dễ dàng vượt qua những đối thủ này bằng những chiến thắng cả ở sân nhà và sân khách. Tiếp đón Bayern ở vòng 4 với vị thế đầu bảng và thành tích toàn thắng, RB Leipzig đã đưa ra lời thách thức trực tiếp tới ông kẹ của giải đấu này.
Quả thật, dù có chút chuệch choạc trong ngày mở màn nhưng với chất lượng đội hình vượt trội cùng nguồn lực vô hạn, Bayern đã nhanh chóng cho thấy họ vẫn ở một đẳng cấp khác so với giải đấu này. Những chiến thắng hủy diệt trước Schalke hay Mainz 05, sự tỏa sáng của những ngôi sao như Lewandowski, Perisic hay Coutinho vẫn đem đến áp lực lớn cho tất cả các đối thủ.
Trong trận đấu tại Red Bull Arena, dù phải làm khách nhưng Bayern vẫn thể hiện đẳng cấp cao hơn khi kiểm soát thế trận và ghi bàn thắng mở tỷ số từ sớm. Nhưng RB Leipzig giờ đã khác rất nhiều rồi. Dù bị dẫn trước ngay từ phút thứ 3 và áp đảo trong phần lớn thời gian chơi bóng, nhưng đội bóng của HLV Nagelsmann vẫn bình tĩnh chống trả.
Bàn thắng gỡ hòa đến từ quả penalty của Forsberg là hoàn toàn xứng đáng sau những nỗ lực của họ suốt hiệp một. Dù cầm bóng ít hơn đối thủ, nhưng Leipzig đã bình tĩnh triển khai một thế trận phản công hiệu quả với mũi khoan Timo Werner liên tục có những có hội uy hiếp khung thành của Neuer trong suốt cả trận đấu. Nếu may mắn hơn, chân sút người Đức đã hoàn toàn có thể ghi được bàn thắng cho riêng mình trong những pha dứt điểm ở hiệp hai.
Điều quan trọng nhất là RB Leipzig giờ đã không còn là đội quân yếu bóng vía thủa nào khi phải đứng trước gã khổng lồ Bayern Munich nữa. Vẫn dàn cầu thủ trẻ đó, nhưng với sự tự tin được Nagelsmann truyền cho họ đã đủ bình tĩnh để đương đầu với đối thủ lớn nhất của mình. Có thể còn quá sớm để nói về kết quả cuối mùa giải này, nhưng sự trưởng thành là điều có thể cảm nhận rất rõ từ đội quân của Nagelsmann. Khi mà cái bóng của Bayern không còn đủ để gây áp lực lên họ nữa rồi thì có lẽ những đối thủ như Dortmund hay Leverkusen cũng nên cẩn trọng là vừa.