MỚI NHẤT :
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • Bán kết giải VĐQG nữ 2018: Tâm thế của nhà vô địch

    09:35 Thứ sáu 12/10/2018

    BongDa.com.vn Với những gì đã thể hiện, cả bốn đội lọt vào bán kết hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả những màn so tài hấp dẫn. Tuy nhiên, được chơi trên sân nhà Thống Nhất, với tâm thế của nhà vô địch, liệu TP.HCM I có tạo ra sự khác biệt.

    Trận bán kết 1 diễn ra vào lúc 16h00 là cuộc chạm trán giữa Hà Nội và PP Hà Nam. Ở cặp đấu này, đội bóng đến từ thủ đô được đánh giá cao hơn bởi họ đã vô địch cả lượt đi lẫn lượt về. Trong khi đó, PP Hà Nam chỉ xếp ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng sau 14 vòng đấu.

     Bán kết giải VĐQG nữ 2018: Tâm thế của nhà vô địch - Bóng Đá

    Hà Nội và PP Hà Nam sẽ tạo ra một cuộc so tài kịch tính. Ảnh: Thái Sơn. 

    Dù vậy, nếu xét về lực lượng thì PP Hà Nam cũng không hề thua kém gì đối thủ. Đội bóng vùng chiêm trũng vẫn còn đó những gương mặt kỳ cựu như Bùi Thị Như, Tuyết Dung, Nguyễn Thị Liễu,… và đặc biệt là cặp “song sát” Nguyễn Thị Nguyệt – Lê Thu Thanh Hương.

    Ở lượt đi, Hà Nội đã giành chiến thắng 1-0 ngay trên sân Hà Nam nhưng lượt về họ lại để thua với tỉ số 1-2. Trong quá khứ, PP Hà Nam thực sự là đội “kỵ rơ” với Hà Nội. Chính vì thế, các nhà đương kim á quân không hề ngán đội bóng đến từ thủ đô. Nhiều khả năng ở trận bán kết 1 năm nay, hai đội sẽ tiếp tục hoà trong khoảng thời gian thi đấu chính thức.

     Bán kết giải VĐQG nữ 2018: Tâm thế của nhà vô địch - Bóng Đá

    TP.HCM là đội bóng có thành tích bất bại ở giai đoạn lượt về. Ảnh: Thái Sơn. 

    Trận bán kết còn lại diễn ra vào lúc 18h30 là cuộc đọ sức giữa đương kim vô địch TP.HCM I và Than khoáng sản VN. Sau hai lượt trận đi và về, hai đội này chỉ hơn kém nhau đúng 1 điểm. Trong khi TP.HCM I về nhì trên bảng xếp hạng thì TKS VN lại đứng ở vị trí thứ ba.

    Nếu xét về thành tích đối đầu thì TP.HCM I lại được đánh giá cao hơn. Ở lượt đi, hai đội đã hoà nhau 1-1 nhưng lượt về TP.HCM I đã giành chiến thắng đậm đà 4-0. Năm ngoái, hai đội cũng từng gặp nhau ở bán kết. Khi đó, cả hai hoà 0-0 trong suốt thời gian thi đấu chính thức và các học trò của HLV Kim Chi là người đã giành chiến thắng 3-2 sau loạt sút luân lưu.

     Bán kết giải VĐQG nữ 2018: Tâm thế của nhà vô địch - Bóng Đá

    TP.HCM (đỏ) phải thể hiện được tâm thế của nhà đương kim vô địch trước đối thủ khi được thi đấu trên sân nhà. Ảnh: Thái Sơn. 

    Trước trận bán kết 2, đội bóng đến từ xứ Than phải chịu một thiệt thòi không nhỏ khi Phạm Thị Hằng bị treo giò do dính thẻ đỏ. Còn TP.HCM I lại đang chứng tỏ sức mạnh và sự tiến bộ của mình với thành tích bất bại ở lượt về. Sở hữu một đội hình đồng đều từng 3 lần bước lên ngôi vô địch, lại được thi đấu trên sân nhà, TP.HCM I sẽ thể hiện tâm thế của nhà  đương kim vô địch.

    LTĐ Bán kết ngày 12/10

    16h00: Hà Nội - PP.HN VTV6 TTTT

    18h30: TP.HCM I - TKS.VN VTV6 TTTT

    Phương Nam | 09:10 12/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...