MỚI NHẤT :
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Bạn đã hiểu vì sao Ronaldo bật khóc nức nở chưa?

    07:15 Thứ năm 20/09/2018

    BongDa.com.vn Siêu sao của Juventus có lẽ đang rất thất vọng vì bị truất quyền thi đấu trong trận mở màn với Valencia tại Champions League.

    Trọng tài Felix Brych đã rút thẻ đỏ dành cho Cristiano Ronaldo sau pha va chạm với Jeison Murillo bên phía đội chủ nhà Valencia. Ngay lập tức, siêu sao sinh năm 1985 bật khóc nức nở, thậm chí những giọt nước mắt vẫn tiếp tục rơi khi anh tiến vào đường hầm sân Mestalla.

    Bạn đã hiểu vì sao Ronaldo bật khóc nức nở chưa? - Bóng Đá

     Ronaldo chỉ có thể chơi trong khoảng 29 phút trên sân Mestalla.

    Trên thực tế, việc phải 'đi tắm sớm' cùng án treo giò vài trận là điều không mấy mới mẻ với Ronaldo, bởi anh đã có nhiều lần trải qua chuyện đó trong sự nghiệp. Nhưng khi cầu thủ người Bồ Đào Nha rơi lệ, điều đó được hiểu như sắp có một quãng thời gian tồi tệ sắp xảy ra với mình.

    Lần đầu tiên, Ronaldo làm điều đó đã cách đây 14 năm trong trận chung kết EURO 2004, vài năm sau anh cũng nằm sụp xuống mặt cỏ sân Luzhniki khi mà Manchester United lên ngôi tại Champions League. Bẵng đi 8 năm sau, đó là tình huống chấn thương cũng trong trận chung kết EURO, và bây giờ nó lại tiếp tục tái diễn. Tất cả những sự kiện này có buồn có vui nhưng đều dẫn đến một kết quả - Thất vọng!

    Thật vậy, từ trước đến giờ chúng ta đều biết rằng cầu thủ người Bồ Đào Nha luôn muôn trở thành người giỏi nhất trong bóng đá, vì thế việc anh rơi lệ ngày hôm nay hoàn toàn có thể lý giải được. Đó là vì Lionel Messi đã gọi anh dõng dạc vào ngày hôm qua với một hattrick, trong khi đàn em Gareth Bale mới 'đá xéo' ngày hôm trước thì hôm nay cũng ghi bàn, dù có thể Ronaldo không biết điều đó.

    Bạn đã hiểu vì sao Ronaldo bật khóc nức nở chưa? - Bóng Đá

     Việc Messi tỏa sáng từ trước có thể khiến Ronaldo thất vọng, vì anh luôn muốn mình là người giỏi nhất.

    Anh vắng mặt tại Champions League trong hai trận tới (nếu không kháng cáo hoặc kháng cáo thất bại) cũng đồng nghĩa với việc Messi có thể thu hẹp khoảng khách 17 bàn hiện tại (103 so với 120). Trong khi người Madrid cũng vẫn hả hê với câu nói 'ai cần Ronaldo'?.

    Đó là chưa kể đến nguy cơ lỡ hẹn với mái nhà xưa Old Trafford vào ngày 24 tháng 10 tới đây. Nếu Juventus không kháng án hoặc kháng án thất bại thì chắc chắn họ sẽ hành quân đến nước Anh mà không có sự phục vụ của tân binh huyền thoại tại giải đấu danh giá nhất lục địa già. Một kỷ niệm quá tồi tệ với cá nhân Ronaldo.

    Trong vài mùa giải gần đây, tiền đạo người Bồ Đào Nha dường như thích xuất phát chậm ở giai đoạn đầu nhưng nhanh chóng tăng tốc khi vào quãng giữa. Dù vậy, bây giờ Ronaldo mới chỉ đặt chân đến Juventus, nghĩa là anh cũng cần ra sân nhiều hơn để thích nghi với môi trường mới thay vì ngồi ngoài nhìn các đồng đội thi đấu.

    Bạn đã hiểu vì sao Ronaldo bật khóc nức nở chưa? - Bóng Đá

     Rất có thể anh sẽ không xuất hiện trong trận đấu với Man Utd tại Old Trafford.

    Mọi phán quyết có lẽ sẽ sáng tỏ sau đây không lâu nữa, nhưng anh thực sự có nhiều lý do để thất vọng. Vì vậy, những giọt nước mắt liên tục rơi trên khuôn mặt CR7 là điều không khó để giải thích. Cầu thủ này luôn là vậy, luôn thất vọng cùng cực khi chuyện gì đó tồi tệ xảy ra với mình!

    Vũ Quang Toản | 03:15 20/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...