Cụ thể, ngôi sao sinh năm 1993 tuyên bố lấp lửng: "Mọi người sẽ biết điều gì đó vào tuần tới", trong bối cảnh anh vắng mặt hoàn toàn ở trận giao hữu đầu tiên của Man Utd ở Australia và trước đó cũng xuất hiện với vẻ ngái ngủ không thường thấy từ một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp...
Tất cả những gì chúng ta đang biết đều hướng tới một ý tưởng không mấy lạc quan tại Old Trafford, rằng Romelu Lukaku thực sự gặp vấn đề về tương lai và có khả năng sẽ ra đi, mặc dù Inter Milan chưa chắc sẽ hạ quyết tâm chi đậm để sở hữu huyền thoại phá lưới của tuyển Bỉ.
Chưa ai nắm chắc ẩn ý của cựu ngôi sao Everton trong câu nói đó là gì, nhưng để đánh giá một cách khách quan, có lẽ chúng ta nên nhớ về một sự kiện tương tự đã diễn ra vào năm 2013 - Thời điểm Arsene Wenger cũng chia sẻ về cái gì đó thú vị vào cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè.
Đầu tháng 9/2013, Arsenal đánh bại Tottenham ở Premier League với tỉ số 1-0. Trả lời phỏng vấn sau trận thắng derby bắc London, chiến lược gia Pháp hứa hẹn sẽ mang lại bản hợp đồng chất lượng cho Pháo thủ và đó thực tế là tiền vệ Mesut Ozil - kỷ lục chuyển nhượng.
Huấn luyện viên sinh năm 1949 chia sẻ với cánh phóng viên vây quanh mình, kèm một nụ cười đầy ẩn ý: “Chúng tôi sẽ sớm công bố bản hợp đồng mới trong ngày hôm nay. Tôi cho rằng các bạn sẽ nhận được một bất ngờ thú vị đấy”.
Thông tin trùng hợp với những gì tờ Marca đăng tải vào ngày hôm trước, rằng "hai đội bóng đang đàm phán về Mesut Ozil. Sau khi có được Gareth Bale, đội bóng Hoàng gia muốn cân bằng tài chính và việc đẩy đi một người không được Ancelotti trọng dụng là điều dễ hiểu".
Sự bất ngờ trong thương vụ bom tấn mà Wenger đề cập đến không chỉ nằm ở số tiền kỉ lục mà Arsenal bỏ ra để mua một cầu thủ, mà còn vì trước đó không có nhiều thông tin cho thấy đội chủ sân Emirates đang tìm cách chiêu mộ tiền vệ Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ.
Trong trận Real Madrid thắng Bilbao cùng thời điểm đó, Ozil phải ngồi trên băng ghế dự bị và không được thay vào sân thi đấu. Một tuần trước đó, anh bị rút ra giữa chừng và tỏ thái độ không hài lòng, trong khi HLV Ancelotti khi đó phát biểu:
“Đây là lần đầu tiên cậu ấy bị thay ra và cũng là lần cuối cùng chuyện đó xảy ra”. Câu nói này của chiến lược gia người Italy có hai ý, nhưng nó thực tế đã nghiêng về hướng Ozil sẽ không chơi cho Real Madrid nữa nên không còn cảnh bị thay ra giữa chừng.
Lukaku ở Man Utd cũng vậy, anh đã chưa bao giờ là quân bài chủ chốt trên hàng công Man Utd kể từ khi Ole Gunnar Solskjaer lên nắm quyền. Mới đây, cầu thủ này cũng vắng mặt ở trận giao hữu tại Australia và bây giờ tuyên bố một suy nghĩ khiến người ta hoài nghi tột độ.
Có lẽ nào sau câu nói lấp lửng kia, bom tấn sẽ được Inter Milan kích hoạt? Hãy cùng chờ xem!