Sức mạnh của một đội bóng tôn thờ lối chơi tấn công mạnh mẽ, rõ ràng phải kể đến hàng tiền đạo đầu tiên, nhưng nếu nói về nguồn gốc của nó, chúng ta thường nghĩ đến hàng tiền vệ, nơi có những chân chuyền luôn sẵn sàng tiếp lửa cho các chân sút ở tiền tuyến.
Tuy nhiên, Liverpool không hề giống Man City, ở đây chúng ta không nói đến khía cạnh chiến thuật mà xét về thực tế xảy ra ở mùa giải năm nay. Đội bóng vùng Merseyside kém ấn tượng ở khu vực giữa sân, đó là vì sự trỗi dậy của cặp đôi Trent Alexander-Arnold và Andy Robertson.
Thật vậy, thống kê thô cho thấy hai chàng trai trẻ này đang là những hậu vệ kiến tạo giỏi nhất giải đấu, với 16 lần dọn cỗ cả thảy chỉ sau 33 vòng đấu. Con số này hơn rất nhiều so với vị trí thứ 2 - cặp đôi Hector Bellerin - Sead Kolasinac với chỉ tổng cộng 10 đường chuyền trước khi có bàn thắng.
Trent và Robertson cũng tạo ra 78 đường chuyền mang đến cơ hội (Key Pass), thường xuyên phối hợp với khu trung tuyến với tỷ lệ chuyền bóng đến đó trung bình 45%, hơn tất cả 3 hướng còn lại. Họ cũng chuyền rất nhiều và thậm chí, Roberton nằm trong top 8 Premier League.
Robertson sở hữu một khả năng phi thường để lên xuống bên cánh trái, anh thực hiện 29 lần di chuyển cường độ cao khi Liverpool đả bại Tottenham mới đây. Thủ quân của Scotland cũng là một trong 3 cầu thủ giỏi nhất Premier League về khả năng chạy nước rút theo thống kê mùa này.
Trong khi đó, Alexander-Arnold có trách nhiệm tương tự ở bên phải, và mặc dù anh chưa xuất sắc hơn đồng đội bên đối diện, nhưng chẳng thể đòi hỏi gì hơn từ một cậu bé năm nay mới chỉ ở tuổi đôi mươi, sau 7 đường kiến tạo và các chỉ số phòng ngự rất đáng nể.
Để làm nổi bật vai trò tối quan trọng của cặp đôi, trong việc thúc đẩy và khơi dậy sức mạnh thực sự cho đội bóng vùng Merseyside, chúng ta hãy nghĩ tới hàng tiền vệ kém ấn tượng, với James Milner - Jordan Henderson - Naby Keita - Fabinho - Georginio Wijnaldum.
Tất cả họ chỉ mới tạo ra 8 pha kiến tạo, và thậm chí xếp cả Adam Lallana và Xherdan Shaqiri vào danh sách kiến tạo thì cũng chẳng thể sánh được với 2 hậu vệ cánh. Nếu muốn trội thống kê này, chúng ta cần đưa thêm Mohamed Salah đứng cạnh hàng tiền vệ (7).
Khả năng của Robertson và Trent rất xuất sắc, nó cũng nổi bật hơn nữa khi biết rằng họ chỉ có Alberto Moreno đóng vai trò dự bị, hoặc phần nào đó là Milner đá thay (thường xuyên chơi dưới sức). Từ những điều kể trên, có thể thấy rằng sức mạnh của Liverpool bắt nguồn ở đôi cánh, không phải hàng tiền vệ.