MỚI NHẤT :
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Bạn đã biết Fabinho chơi tệ đến thế nào chưa?

    08:00 Chủ nhật 04/11/2018

    BongDa.com.vn Huấn luyện viên Jurgen Klopp và người hâm mộ Liverpool không hài lòng với màn trình diễn của ngôi sao người Brazil, và thực tế anh đã chơi quá tệ hại.

    Trên thực tế, Fabinho không phải cầu thủ kém cỏi nhất trên sân Emirates ngày hôm nay, vì Pierre-Emerick Aubameyang mới là người chơi quá tệ hại khi được chấm 5.9 điểm. Tuy nhiên, con số 6.1 của tiền vệ sinh năm 1993 cũng đủ để anh xếp cuối cùng trong số các cầu thủ Liverpool

    Thật vậy, cựu ngôi sao AS Monaco được bố trí chơi như một tiền vệ mỏ neo giữa cặp đôi James Milner và Georginio Wijnaldum nhưng rõ ràng anh lại không sở hữu chất lượng trong các tình huống bóng của mình. Fabinho chỉ tung ra 26 đường chuyền và tỷ lệ chính xác dừng lại ở 80,8%.

    Bạn đã biết Fabinho chơi tệ thế nào chưa? - Bóng Đá

    Xhaka (chấm cam) đã nuốt chửng Fabinho về số đường chuyền trên sân.

    Nếu đem con số này so với Granit Xhaka bên phía Arsenal, có lẽ nhiều cổ động viên Liverpool sẽ phải ám ảnh vì cầu thủ người Thuỵ Sĩ có đến 96 đường chuyền, đạt tỷ lệ chính xác 86%. Thậm chí 'Man Of The Match' là Lucas Torreira sở hữu đến 96% tỷ lệ chính xác. Thống kê khủng khiếp với những tiền vệ trên sân ngày hôm nay!

    Fabinho không thể uy hiếp khung thành đội chủ nhà dù là trên không hay dưới mặt cỏ. Anh liên tục để mất bóng khi chuyền và chỉ sở hữu tỷ lệ 33% chiến thắng trong các pha tranh chấp. Điều này thua kém bất cứ tiền vệ nào góp mặt trên sân ngày hôm nay.

    Không phải ngẫu nhiên mà Jurgen Klopp lại quát tháo Fabinho ngay trên sân, trong khi chính anh cũng xua tay xin lỗi các đồng đội. Và cũng không dễ để một chiến lược gia luôn thích 'khô máu' với đội bạn lại chấp nhận một kết quả hoà ngay khi trận đấu bước vào phút bù giờ (thay Joel Matip vào sân).

    Đối đầu trực tiếp với Fabinho là Mesut Ozil, người thường xuyên được đánh giá là 'lười chạy' nhất trên sân nhưng cầu thủ gốc Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm nay liên tục khoét vào hai cánh của Liverpool từ vị trí trung lộ. Một điều rất nguy hiểm nếu để anh tự do sáng tạo.

    Bạn đã biết Fabinho chơi tệ thế nào chưa? - Bóng Đá

     Thống kê về tỷ lệ chuyền bóng chính xác (trên) và số đường chuyền (dưới) đều không có bóng dáng của Fabinho.

    Nói tóm lại, sự yếu kém của ngôi sao người Brazil là quá rõ ràng so với các tiền vệ bên phía Arsenal. Dù vậy, chiến thuật không hợp lý của Klopp phần nào cũng đem đến mệt mỏi cho các học trò. Họ chơi bóng quá mạnh mẽ vào thời điểm đầu nhưng hụt hơi về sau.

    Bóng đá là môn thể thao tập thể, nhưng phải công nhận một điều rằng Fabinho tỏ ra lép vế về năng lực so với các đồng đội của mình trên sân. Bây giờ, có lẽ nhiều CĐV Liverpool đã hiểu tại sao ông thầy người Đức lại sử dụng anh rất hạn chế cho đến thời điểm này của mùa giải!

    Vũ Quang Toản | 03:45 04/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...