MỚI NHẤT :
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lỳ lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Bán Alex Sandro, Juventus đừng mong vô địch Champions League

    16:47 Thứ tư 28/06/2017

    BongDa.com.vn Cho dù có được số tiền kỷ lục thế giới cho một hậu vệ trái, nhưng Juventus sẽ cho thấy lý do tại sao họ chỉ mãi là một đội bóng về nhì ở Champions League.

    "Chúng tôi không muốn bán bất kỳ ai," CEO Beppe Marotta nói tuần trước. "Nhưng nếu cầu thủ quyết định đi, giống như những gì đã xảy ra các năm trước, anh ta phải đi, chúng tôi không muốn giữ."

     - Bóng Đá

     

    Alex Sandro đã rất gần sân Stamford Bridge trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay. Cầu thủ chạy cánh trái người Brazil đã đồng ý chuyển đến Chelsea trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay. Chuyển đến Juve với bản hợp đồng 5 năm từ Porto vào năm 2015, Sandro đang hưởng lương 55.000 euro tuần. Lương có thể là yếu tố quyết định trong vụ này. Vấn đề còn lại là phí chuyển nhượng với Juventus.

    Tuần trước, phía Juventus đã ra thông báo nhận được "một lời đề nghị đáng giá" từ một "CLB giấu tên" cho Alex Sandro, nhưng 'Bà đầm già' thành Turin từ chối bán cầu thủ (có thể) vì chưa "đúng giá". CLB giấu tên đó nhiều khả năng là Chelsea. "The Blues" được cho đã ra giá 55.2 triệu bảng (tương đương 60 triệu euro) cho cầu thủ chạy cánh người Brazil, và đã thuyết phục thành công cầu thủ chuyển đến Stamford Bridge.

    Trước đó nữa 2 tuần, Southampton đâm đơn kiện Liverpool lên ban tổ chức Premier League vì sự tiếp xúc trái pháp với Virgil van Dijk. Cùng thời điểm, Bayern Munich và Borussia Dortmund ra thông báo chính thức, dọa kiện Barca, Chelsea, Manchester United nếu họ có hành vi tiếp xúc trái phép với cầu thủ của mình.

    Một thông điệp rõ ràng, ba cái tên kể trên là trụ cột, và sẽ không được phép ra đi, đặc biệt trong hai trường hợp Dortmund và Bayern.

    Juventus thì khác, thông điệp của họ là: Sandro đã bị Chelsea quyến rũ, và sẵn sàng ra đi. Juventus, giống như truyền thống của mình, sẽ nhận 60 triệu bảng (tương đương 67 triệu euro), số tiền kỷ lục thế giới cho một hậu vệ trái. Hai năm trước, họ chỉ mất 22 triệu bảng mà thôi.

    Cầu thủ người Brazil cùng Marcelo hay David Alaba là vài cái tên đáng giá ở vị trí này. Nhưng việc Juventus bán Sandro khác với trường hợp Pogba năm ngoái, nó là dấu hiệu khẳng định cho việc: Juve giờ đây sẵn sàng bán bất cứ cầu thủ nào nếu được giá. Pogba có thể thay thế, nhưng Sandro là rất khó.

     - Bóng Đá

     

    Sandro, 26 tuổi, chơi tổng cộng 43 trận cho Juve mùa vừa rồi, là giải pháp hoàn hảo cho vị trí chạy cánh (wing-backs) trong sơ đồ 3 trung vệ của HLV Antonio Conte. Sau 3 năm kể từ khi Ashley Cole ra đi, Chelsea vẫn mòn mỏi trong việc tìm một hậu vệ cánh.

    Sự khan hiếm của các hậu vệ - cầu thủ chạy cánh trái xuất chúng trên thế giới là điều có thật, và việc The Blues chi tiền cho Sandro là điều dễ hiểu.

    Juve sẽ mất nguyên cặp cánh của họ (Dani Alves - Alex Sandro), và những mùa giải năm sau, người ra đi tiếp có thể là Paulo Dybala hay Leonardo Bonucci,... Một thông điệp tệ hại. Và đừng hỏi tại sao họ đã thua 2 trận chung kết Champions League liên tiếp.

    Chiêm ngưỡng tài năng của Sandro:

    Phương Thư - Thể Thao Việt Nam | 17:04 28/06/2017
    Chia sẻ

    Loading...