MỚI NHẤT :
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Bakayoko và câu chuyện chưa kể về cái chân gãy thời thơ ấu!

    09:30 Thứ ba 06/11/2018

    BongDa.com.vn Đằng sau gã vụng về tại Chelsea mùa trước và AC Milan mùa này là bức tranh rất sống động về thời thơ ấu của một trong những mảnh đời nhập cư vào nước Pháp.

    Tiemoue Bakayoko sinh ngày 17 tháng 8 năm 1994 tại Thủ đô Paris, Pháp. Cũng giống như nhiều người da màu khác, anh là sản phẩm của một bộ phận dân Bờ Biển Ngà nhập cư vào xứ lục lăng nhằm tìm kiếm cho họ một cuộc sống tốt đẹp hơn những gì đã diễn ra tại lục địa đen.

    Chàng trai đang chơi cho AC Milan lớn lên tại vùng Barbes, nơi có rất nhiều người Châu Phi sinh sống, và học tập không phải là những gì được ưu tiên trong suy nghĩ của họ. Điều này chẳng có gì lạ vì mục đích chính khi đó vẫn là cơm no áo ấm hơn là ăn ngon mặc đẹp...

    Bakayoko và câu chuyện chưa kể về cái chân gãy thời thơ ấu! - Bóng Đá

     Bakayoko từng ám ảnh với bóng đá từ khi còn rất nhỏ.

    Bakayoko là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp và dĩ nhiên anh đã có niềm đam mê với trái bóng tròn từ khi còn là một đứa trẻ. Niềm cảm hứng đó xuất phát từ World Cup 1998, khi Les Bleus đánh bại Brazil để lần đầu tiên bước lên đỉnh thế giới tại quê nhà.

    "Tôi đã được những ngôi sao da màu trong đội truyền cảm hứng như Lilian Thuram, Patrick Vieira, Marcel Desailly. Màn trình diễn của họ đã kích thích tôi yêu môn thể thao này nhiều hơn. Tuy nhiên, tôi không thể không nhắc tới Claude Makelele, người đã mang đến cho tôi những nền tảng đầu đời". Anh nói.

    Giáo dục phổ cập là thứ bị bỏ qua nhanh chóng, Bakayoko ám ảnh với bóng đá ngay sau France 98. Cha mẹ anh hiểu được điều đó và đã cung cấp những điều tốt đẹp nhất khi đăng ký cho cậu con trai vào một học viện có tên là Le Club de football de PARIS 15 ở tuổi đời thứ 5.

    Chàng trai này đã chơi chói sáng và là một trong những thành viên ưu tú nhất. Họ giữ anh trong vòng 4 năm trước khi để các bậc phụ huynh đưa Bakayoko đến với một học viện khác có tên CA Paris Parenton. Và anh cũng chỉ chơi ở đó một năm trước khi đến với Montrogue FC 92.

    Bakayoko và câu chuyện chưa kể về cái chân gãy thời thơ ấu! - Bóng Đá

     Bakayoko từng có hơn một năm chơi cho Montrogue FC 92

    Tại đây, một biến cố cực lớn đã đến với ngôi sao sinh năm 1994 khi anh mới 10 tuổi. Bakayoko bị gãy chân, điều mà cầu thủ này từng mô tả là 'thử thách khó chịu'. Mức độ nghiêm trọng của nó đã khiến sự nghiệp non trẻ của anh phải gián đoạn trong một thời gian dài.

    "Tôi từng cảm thấy sự nghiệp của mình có thể sẽ kết thúc. Đó là một giai đoạn đau khổ, vì quá trình hồi phục diễn ra quá chậm. Tôi đã mất 3 năm mà không thể đụng vào trái bóng". Bakayoko nhớ lại.

    Năm 2008 là khoảng thời gian anh bình phục chấn thương, kể cả giai đoạn đánh giá sau cùng. Tuy nhiên, hầu như mọi CLB đều từ chối Bakayoko từ vòng 'gửi xe' vì phong độ nghèo nàn. Dù vậy, cuối cùng thì Rennes cũng chấp nhận cầu thủ này sau những đánh giá từ ban huấn luyện.

    Anh biên chế ở đội bóng vùng tây bắc nước Pháp trong 4 năm, trước khi chuyển đến nơi đã tạo nên tên tuổi của mình sau này - AS Monaco. Sau hai mùa giải đầu tiên với 31 lần xuất hiện tại Ligue 1, Bakayoko vụt sáng ở năm thứ 3 khi cùng các đồng đội vào đến bán kết Champions League cũng như vô địch quốc gia.

    Những sự phát triển thần kỳ đó đều được nhớ đến bởi công lao to lớn của Makelele, người đến mảnh đất công quốc vào tháng 1 năm 2016 trong vai trò của một Giám đốc kỹ thuật. "Ông ấy dạy tôi rất nhiều kỹ năng và cho tôi những lời khuyên bổ ích..." Anh nói.

    Bakayoko và câu chuyện chưa kể về cái chân gãy thời thơ ấu! - Bóng Đá

     Những thống kê này đã giúp Bakayoko đến được với Chelsea.

    Sau mùa giải bùng nổ cùng những Radamel Falcao, Kylian Mbappe, Benjamin Mendy..., Bakayoko cập bến Chelsea trong sự kỳ vọng rất lớn để thay thế Nemanja Matic, người đã chuyển đến Man Utd. Nhưng mọi thứ (như đã biết) đang là ác mộng với chính chàng trai 24 tuổi.

    Không ai biết tại sao Bakayoko, từ một tuyển thủ quốc gia lại liên tục tạo ra những trò hề trên sân cỏ khi đến với sân Stamford Bridge. Kết cục cuối cùng là anh phải chuyển tới AC Milan trong mùa hè vừa rồi. Dù vậy, màn trình diễn ở Italia cũng không ấn tượng, và đường trở về London có lẽ đang rất xa vời với Bakayoko!

    Vũ Quang Toản | 13:55 05/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...