MỚI NHẤT :
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Bailly khiến Man Utd nhận tổn thất lớn với thẻ đỏ tai hại trước Bournemouth

    01:44 Thứ hai 31/12/2018

    BongDa.com.vn Cầu thủ người Bờ Biển Ngà đã phần nào gây thất vọng với tình huống không đáng có ở giai đoạn cuối của trận đấu.

    Tiếp đón AFC Bournemouth, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã tạo ra sự thay đổi khi quyết định thay thế Phil Jones bằng Eric Bailly. Đây mới chỉ là lần thứ tư ở mùa giải năm nay, cựu trung vệ Villarreal được xếp đá chính bên cạnh Victor Lindelof.

    Tuy nhiên, cầu thủ sinh năm 1994 đã để lại ấn tượng không mấy tốt đẹp trong mắt chiến lược gia người Na Uy. Ở phút 79 của trận đấu, Eric Bailly đã bị trọng tài truất quyền thi đấu bằng chiếc thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi với Ryan Fraser.

    Bailly khiến Man Utd nhận tổn thất lớn với thẻ đỏ tai hại trước Bournemouth - Bóng Đá

     Eric Bailly có pha vào bóng nguy hiểm với Ryan Fraser.

    Với điều này, tuyển thủ Bờ Biển Nga sẽ bị treo giò 3 trận đồng thời phải ngồi ngoài ở giai đoạn khắc nghiệt của mùa giải. Số 3 của Manchester United sẽ phải bỏ lỡ các trân đấu gặp Newcastle United (3/1/2019), Reading (FA Cup, 5/1/2019) và chuyến làm khách khó nhằn đến sân của Tottenham Hotspur vào ngày 13/1.

    Đây được xem là tổn thất không hề nhỏ cho đội chủ sân Old Trafford trong bối cảnh M.U đang khủng hoảng nhân sự ở hàng thủ. Sau chiếc thẻ đỏ phải nhận của Eric Bailly, Ole Gunnar Solskjaer chỉ còn trong tay 2 trung vệ đó là Victor Lindelof và Phil Jones.

    Marcos Rojo sẽ chỉ trở lại từ chấn thương vào ngày 5/1 tới đây. Trong khi đó, Chris Smalling dự kiến sẽ bình phục vào ngày 13/1. Với lịch thi đấu có phần dày đặc, ban huấn luyện Manchester United sẽ gặp không ít khó khăn trong khâu bố trí nhân sự ở giai đoạn tới đây.

    Kha Võ | 01:30 31/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...