MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Bại tướng kêu thua oan, Muller phản pháo một cách đầy mạnh mẽ

    15:16 Thứ năm 25/04/2019

    BongDa.com.vn Tranh cãi đã nổ ra sau khi trận đấu giữa Werder Bremen và Bayern Munich tại bán kết cúp quốc gia Đức kết thúc.

    Bayern Munich vừa đánh bại Werder Bremen để giành vé vào chơi trận chung kết nhưng đó thực sự là chiến thắng khó nhằn đối với "Hùm xám".

    Sớm vượt lên dẫn trước đối thủ 2 bàn nhưng thầy trò Niko Kovac đã để chủ nhà san bằng cách biệt trong các phút 74, 75. Phải nhờ đến tình huống đá phạt đền thành công do công của Lewandowski, đội chủ sân Allianz Arena mới có thể ghi tên mình vào trận chung kết.

    Thua một cách đầy đau đớn như thế nên thủ quân bên phía Bremen, Max Kruse đã lên tiếng phản đối tình huống thổi phạt đền của trọng tài chính. Anh cho rằng "ông vua áo đen" đã có quyết định sai lầm khi không tham khảo VAR để có cái nhìn chính xác và gọi điều đó là sự lố bịch.

    Bại tướng kêu thua oan, Muller phản pháo một cách đầy mạnh mẽ - Bóng Đá

    Muller ủng hộ quyết định thổi phạt đền của trọng tài.

    Biết được đối thủ kêu thua oan ức nên Thomas Muller, trụ cột tại Bayern đã lên tiếng phản pháo một cách đầy gay gắt. Tiền đạo người Đức đáp trả:

    "Khi tôi chứng kiến tình huống đó trong trận, đó rõ ràng là quả phạt đền hợp lệ. Kingsley đã vượt qua được Selassie nhưng cậu ta đã bị tác động bởi cánh tay của hậu vệ đội bạn nên mới ngã xuống. Kingsley không ăn vạ trong pha bóng đó. Tôi hiểu được tại sao họ bất bình vì phải nhận trận thua từ quả phạt đền đó nhưng đó là quyết định chính xác."

    Lữ Phong | 15:10 25/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...