MỚI NHẤT :
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • "Bại tướng" của Việt Nam ghi poker nhưng chưa ấn tượng bằng 1 hình ảnh

    20:54 Chủ nhật 13/01/2019

    BongDa.com.vn Đội tuyển Qatar đã bất ngờ huỷ diệt CHDCND Triều Tiên 6 bàn không gỡ, trong đó tiền đạo Almoez Ali ghi có đén 4 lần lập công cho đại diện Tây Á.

    Tiền đạo số 19 của đội bóng sẽ là chủ nhà World Cup 2022 ngày hôm nay chơi thăng hoa với cú poker đầu tiên tại giải vô địch Châu Á. Almoez Ali cũng là gương mặt quen thuộc vì anh từng xé lưới U23 Việt Nam hồi đầu năm nhưng Qatar khi đó đã thất bại trước các cầu thủ của HLV Park Hang-seo.

    Ngoài Ali, đội bóng này còn có thêm 2 lần chọc thủng lưới CHDCND Triều Tiên và kết thúc trận đấu với tỉ số đậm nhất kể từ đầu giải. Tuy nhiên, hình ảnh ấn tượng nhất song song với cuộc đụng độ này có lẽ nên nhường cho 5 CĐV bóng đá vô danh.

    Phút 87, các ống kính máy quay vô tình chộp được cảnh có 3 người áo trắng và 2 người áo đen (được cho là người Hồi giáo) ngồi trên đỉnh núi giữa trời nắng để thưởng thức trận đấu giữa Qatar và CHDCND Triều Tiên. Quả thật đây là một cách theo dõi rất độc đáo.

     - Bóng Đá

     Hình ảnh được ghi lại trên sóng truyền hình.

    Hình ảnh này tương tự với những gì diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ cách đây chưa lâu, một người hâm mộ bóng đá đã rất táo bạo "lách luật" cấm đến sân vận động trong vòng 1 năm. Anh thuê một chiếc cần cẩu chỉ để xem trận đấu của đội bóng yêu thích là Denizlispor, khi tiếp đón Gaziantepspor.

    Chiếc cần cẩu này mang đến một vị trí tuyệt đẹp, cao hơn hẳn cả sân vận động Denizlispor khi anh chàng này cổ vũ và hô vang cùng phần còn lại của các cổ động viên trong sân. Trang mạng xã hội Twitter của liên đoàn bóng đá Thủ Nhĩ Kỳ đã đưa tin vào ngày 28/03 vừa qua.

    Thật không may cho cổ động viên này, theo tin tức của Bir Gun (một website nổi tiếng ở Thổ Nhĩ Kỳ), chỉ ít phút khi chiếc cần cẩu đưa anh lên một vị trí tuyệt vời, cảnh sát địa phương đã nhanh chóng phát hiện ra và họ buộc anh phải hạ thấp cần cẩu và rời khu vực đó.

    Hình ảnh của CĐV Thổ Nhĩ Kỳ trên chiếc cần cẩu:

     

    Vũ Quang Toản | 20:15 13/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...