Khi kỳ chuyển nhượng hè 2018 chính thức mở cửa, Jose Mourinho và Phó chủ tịch Ed Woodward bắt đầu lùng sục thị trường chuyển nhượng với hy vọng tìm kiếm một trung vệ đủ đẳng cấp hợp với Eric Bailly thành cặp lá chắn của Man Utd. Nhiều mục tiêu đã được theo đuổi nhưng vì nhiều lý do cho đến nay, công tác chuyển nhượng của đội chủ sân Old Trafford vẫn chưa đạt được kết quả như ý: Man Utd chuẩn bị đón bom tấn Alderweireld rồi Quỷ đỏ sẵn sàng phá kỷ lục chuyển nhưởng vì trung vệ Leicester,… và cứ thế công cuộc tìm kiếm người đá cặp với Bailly vẫn là một bài toán nan giải.
Trở về hè 2016, Jose Mourinho “chân ướt, chân ráo” đến Man Utd, ngay lập tức ông đã đưa về Nhà hát của những giấc mơ trung vệ Eric Bailly, vị trí tối quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của Mourinho. Không để Mourinho thất vọng, trung vệ người Bờ Biển Ngà đã chứng tỏ được khả năng tại môi trường mới và dần trở thành con bài không thể thay thế dưới triều đại của Người đặc biệt. Cũng từ đó bài toán tìm người chia lửa phù hợp nhất với Bailly bắt đầu lộ ra nhưng đến nay mọi thứ vẫn chưa thể giải quyết.
Một vấn đề cố hữu bộc lộ ở hàng phòng ngự Quỷ đỏ thời hậu Sir Alex Ferguson là “thừa lượng” nhưng “thiếu chất”. Trong tay Mourinho có đến 5 lựa chọn cho 2 vị trí trung vệ, nhưng rõ ràng những Chris Smalling, Phil Jones, Marcos Rojo không thể đem đến sự tin tưởng cho Mourinho cũng như người hâm mộ Quỷ đỏ. Nhiều thử nghiệm được thực hiện, lần lượt Smalling, Rojo, Jones đã được Mou đặt niềm tin và có lúc ánh sáng hy vọng đã loé lên. Ta còn nhớ sự xuất sắc của bộ đôi Bailly-Rojo giai đoạn cuối mùa đầu tiên hay sự chắc chắn nơi cặp Bailly-Jones trong chuỗi trận đấu ấn tượng đầu mùa giải vừa qua. Nhưng rồi chấn thương đã cướp đi tất cả. Khi lành lặn trở lại, phong độ không còn như trước, các thử nghiệm lại tiếp tục và cứ thế một vòng luẩn quẩn vẫn đang bao trùm lấy Mou United.
Sau đó, ông tiếp tục đưa về bản hợp đồng kỉ lục Victor Lindelof từ Benfica vào kỳ chuyển nhượng mùa đông 2018. Nhưng trung vệ người Thụy Điển lại thường xuyên mắc những sai lầm và chỉ được ra sân khá dè dặt. Tuy có những màn trình diễn không tốt nhưng không thể phủ nhận tiềm năng rất lớn nơi Lindelof. Hiện nay mới 24 tuổi, chơi cho đội 1 Benfica từ năm 20 và trở thành trụ cột không thể thay thế cho đến khi cập bến Quỷ đỏ. Ta cũng đã thấy một Lindelof xuất sắc đến nhường nào trong màu áo Thụy Điển đặc biệt là màn thể hiện trên đất Nga hè này. Gặp chấn thương không thể ra sân trận mở màn nhưng khi trở lại, Người băng là lựa chọn hàng đầu của HLV Janne Andersson ở vị trí trung vệ. Và nó cũng nói lên một điều rằng, sự tin tưởng của Mourinho dành cho Lindelof là không đủ lớn, khác hoàn toàn cái cách mà Andesson trao trọn niềm tin với cậu trò cưng ở tuyển Thụy Điển.
Khi mà MU vẫn đang gặp khó với các thương vụ: Maguire bị hét giá, Alderweireld chuẩn bị chạm ngưỡng 30 và một Mina còn nhiều hoài nghi. Lúc này Mou nên mạnh dạn trao cơ hội cho Victor Lindelof. Việc đột ngột chuyển từ môi trường bóng đá Bồ Đào Nha sang xứ sở sương mù vốn nhiều khác biệt ngay giữa mùa đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự hoà nhập của Lindelof. Nhưng khi đã dần quen với không khí Ngoại hạng Anh, một Rio Ferdinand 2.0 sẽ được trình làng. Nổi bật ở Lindelof là lối chơi điềm tĩnh, khả năng đọc tình huống, xử lí bóng thông minh và sẵn sàng lăn xả khi cần thiết, mẫu trung vệ hiện đại mà Mourinho hằng tìm kiếm. Anh và một Eric Bailly máu lửa khi trở lại là sự bổ trợ hoàn hảo cho nhau để hướng tới Ngoại hạng Anh 2018-19, cách kết hợp hầu như không xuất hiện ở mùa giải vừa qua.
Tóm lại, Jose Mourinho nên ngừng than phiền về công tác chuyển nhượng của Man United, thay vào đó nên hài lòng với những gì hiện có, nhất là khi trong tay ông đang sở hữu cặp Vidic- Ferdinand ngày nào.
(Bạn đọc: Lương Việt Thành)
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam