(BongDa.com.vn) – Mùa giải trước, Bacary Sagna đến Ethad với kì vọng làm người dự bị cho Pablo Zabaleta. Thế nhưng ở mùa giải này, hậu vệ người Pháp càng chơi càng hay và trở thành nhân tố không thể thiếu ở hàng lang cánh phải của Man City. Nhất là trong bối cảnh Zabaleta luôn phải vật lộn với chấn thương và phong độ có phần đi xuống.
Bacary Sagna gia nhập Man City vào đầu mùa giải trước từ Arsenal theo dạng tự do. Anh quyết định chia tay Pháo thủ sau 8 năm gắn bó, cho dù đội bóng thành Lon Don đưa ra lời đề nghị với bản hợp đồng 3 năm và mức lương 80.000 bảng/ tuần. Hậu vệ người Pháp sau đó còn gạt luôn lời mời gọi của đội bóng giàu truyền thống Man Utd giành cho mình và gật đầu đồng ý kết duyên với Man City.
Quyết định gia nhập Man City của Sagna nhận được rất nhiều lời khó nghe từ dư luận, họ cho rằng anh là kẻ ham tiền như những cầu thủ khác của Arsenal đã dứt áo CLB để đến với thành Manchester. Ví như Van Persie hay Adebayor… trước đó. Thế nhưng cũng có không ít người đồng cảm với cựu hậu vệ của Pháo thủ, với lý do là anh đã hết hạn hợp đồng và anh có quyền ra đi để tìm kiếm những thử thách mới. Nhất là khi anh đã bước qua tuổi 32, cái tuổi không còn ở đỉnh cao phong độ.
Vẫn biết là, tại Man City – Sagna cũng chỉ đóng vai trò dự bị chiến lược cho người đồng đội Zabaleta, nhưng anh không buồn vì điều đó. Ngược lại, Sagna xem đó là sự cạnh tranh cần thiết để tốt hơn cho đội bóng. Anh nói: “Tôi đã từng quá quen với việc được ra sân thường xuyên trong màu áo Arsenal. Ở đây, tôi mong đợi sự cạnh tranh lớn bởi Man City sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng. Tôi tôn trọng quyết định xoay vòng của HLV và với những gì đã diễn ra, tôi không hề ngạc nhiên gì cả.”
Thật sự, ở mùa giải đầu tiên chơi cho Man City, Sagna luôn phải làm bạn với băng ghế dự bị và anh hiếm khi được đá chính. Tính trên mọi đấu trường của mùa giải 2014/15, cựu hậu vệ Arsenal chỉ ra sân xấp xỉ 20 lần và đa phần chủ yếu là vào sân thay người. Một mùa giải không mấy thành công đối với Sagna. Ngoài việc ít được trọng dụng vì Zabaleta có phong độ quá tốt và một phần anh không để lại được nhiều ấn tượng trong những lần xuất hiện trên sân.
Bước vào mùa giải 2015/16, thật không may khi Man City mất đi cánh tay phải đắc lực của mình – Hậu vệ phải số một Zabaleta. Cầu thủ người Argentina bất ngờ gặp chấn thương đầu gối trong một buổi tập và anh phải nghỉ thi đấu trong một thời gian khá dài. May thay, trong cái rủi lại có cái may. Man City mất Zabaleta nhưng vẫn còn đó Sagna. Cầu thủ người Pháp trước đó đã có một mùa hè bận rộn và thi đấu khá thành công trong loạt trận giao hữu của Man City. Anh được HLV Manuel Pellegrini tin tưởng trong vai trò thay thế vị trí của Zabaleta để lại.
Những trận đầu mùa, Sagna chơi như lên đồng nơi hành lang cánh phải. Sự chắc chắn của anh góp phần không nhỏ giúp Man City có chuỗi 5 trận thắng liên tiếp và không để đối phương chọc thủng lưới một bàn nào tại Premier League.
Nếu mùa giải trước, anh là một anh “khờ” và tỏ ra đuối sức trước các cầu thủ tấn công của đối phương. Thì ngược lại, chuỗi trận vừa qua Sagna lại hoàn “lột xác” một cách đáng kinh ngạc. Đúng là “Gừng càng già càng cay”, với kinh nghiệm bao năm chơi bóng tại Premier League trong màu áo Arsenal, Sagna luôn biết cách hóa giải một cách tốt nhất trước các đợt tấn công của đối thủ. Anh không những tranh chấp tay đôi tốt, cản phá hợp lý và kèm người khôn ngoan ở khâu phòng ngự mà còn rất năng nổ trong việc dâng cao tấn công bên cánh phải, anh cũng đã đóng góp cho Man City một pha kiến tạo tại Premier League sau 12 trận thi đấu.
Tuy không sở hữu khả năng hỗ trợ tấn công tốt bằng người đồng đội ở cánh đối diện Kolarov, nhưng bù lại Sagna luôn rất chắc chắn trong phòng ngự. Ở mùa giải này, cánh phải của Man City hiếm khi bị đối thủ khai thác so với cánh trái. Đó chính là nhờ người bảo vệ cần cù và luôn ra sân với tinh thần cao nhất mang tên Bacary Sagna.
Cựu cầu thủ Arsenal vẫn chạy tốt dù sắp bước qua tuổi 33 và anh có số trận ra sân không kém những cầu thủ trẻ hơn mình tại Man City. Tính đến lúc này của mùa giải, lão tướng Sagna đã ra sân tổng cộng 17 trận trên mọi mặt trận. Một con số rất chênh lệch so với mùa giải trước và bất ngờ hơn với thể lực bền bỉ của hậu vệ người Pháp khi anh không còn ở tuổi sung sức của nghiệp quần đùi áo số.
Thật sự, Sagna đang làm cho nhiều người không còn cảm thấy nhớ nhiều về Zabaleta. Hậu vệ mang áo số 5 của Man City là một cầu thủ giỏi nhưng mùa giải này anh rất hay mẫn cảm với chấn thương, điều đó khiến cho anh không còn giữ được phong độ cao như vài mùa giải trước. Ở những trận gần đây, Zabaleta có trở lại và ra sân thi đấu, nhưng anh chỉ chơi ở mức tròn vai và lại gặp chấn thương.
Nhìn những gì Bacary Sagna đã và đang thể hiện, chắc hẳn khiến không ít NHM The Citizens cảm thấy bất ngờ. Bởi mùa trước thôi, anh còn khiến họ cảm thấy ngán ngẫm vì những màn trình diễn thiếu thuyết phục. Nhưng có lẽ, lúc này người Man City nên dành cho Sagna những lời khen về những gì đã cống hiến và tinh thần vươn lên của anh. Một cầu thủ chuyên đánh bóng ghế dự bị trở thành nhân tố không thể thiếu của Man City ở mùa giải này.
(Bạn đọc: Nt Tương)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam