(BongDa.com.vn) – Golden Boy là danh hiệu vinh danh các tài năng trẻ siêu hạng dưới 21 tuổi. Rất nhiều cái tên sau khi đoạt được danh hiệu này đều vươn tới đẳng cấp cao. Tuy nhiên không phải ai cũng làm được điều đó, dưới đây là những cầu thủ đã trượt dốc không phanh dù đoạt được vinh quang này.
Tiền vệ người Hà Lan chính là người đầu tiên được vinh danh ở giải thưởng này vào năm 2003. Khi đó, Van der Vaart mới chỉ 20 tuổi và còn đang thi đấu tại Eredivisi cho Ajax Amsterdam. Dù chỉ thi đấu ở vị trí tiền vệ nhưng trong 5 năm khoác áo Ajax, Van der Vaart đã có tới 52 bàn/117 trận tại giải quốc nội.
Thành tích đó khiến cho tiền vệ sinh năm 1983 nổi lên như cồn và là ngôi sao được kỳ vọng bậc nhất của xứ sở Hoa tulip kế tục lớp đàn anh đã đi qua bên kia sườn dốc sự nghiệp. Khi đó anh được đánh giá cao hơn những Robben, Sneijder hay Van Persie rất nhiều. Nhưng rất tiếc càng đá cầu thủ 32 tuổi này càng đuối dần và chìm vào quên lãng.
Sau khi rời Ajax, Van der Vaart lang bạt qua hàng loạt đội bóng như Hamburg, Real Madrid, Tottenham nhưng ở đâu anh cũng không thể tìm lại phong độ như khi còn đôi mươi. Hiện tại, tiền vệ 32 tuổi này đang đầu quân cho Real Betis và tìm niềm vui ở quãng cuối của sự nghiệp.
Tiền vệ người Brazil bất ngờ đoạt được danh hiệu này khi mới vừa chuyển đến Man United trong sự bất ngờ của người hâm mộ. Khi đó cầu thủ sinh năm 1988 được kỳ vọng sẽ khỏa lấp vị trí mà Roy Keane để lại bằng sự mạnh mẽ và xông xáo của mình.
Rất tiếc, những chấn thương dai dẳng khiến Anderson chẳng thể nào phục vụ được cho MU một cách toàn tâm. Trong 7 mùa giải khoác áo Quỷ đỏ, tiền vệ 27 tuổi này chỉ ra sân được 181 lần và không để lại nhiều dấu ấn trở thành bản hợp đồng hớ của Sir. Alex.
Sau khi chuyển sang Fiorentina theo hình thức cho mượn phong độ của Anderson cũng chẳng khá hơn nên lúc này ngôi sao từng khoác áo Porto đã hồi hương trong màu áo Internacional để cứu vãn sự nghiệp đầy chông gai của mình.
Người Brazil có vẻ gặp vận hạn khi được xướng tên ở giải thưởng này bởi ngay sau đó một năm Pato cũng được vinh danh danh hiệu Golden Boy bởi những màn trình diễn ấn tượng trong màu áo AC Milan khi chưa đầy 20 tuổi.
Khi đó, cầu thủ sinh năm 1989 này được kỳ vọng sẽ trở thành một Ronaldo bởi khả năng đánh hơi bàn thắng cực kỳ nhạy cảm của mình và khiến cả châu Âu thèm thuồng muốn sở hữu. Đáng buồn là chỉ sau đó 1 năm phong độ của Pato lao dốc không phanh bởi những chấn thương lặt vặt và lùm xùm tình ái cùng bà chủ Barbara Berlusconi.
Sau những chuỗi ngày lầm lũi ở Corinthians và Sao Paulo đang tin có Jurgen Kloop sẽ chiêu mộ anh về The Kop trong mùa đông này. Nếu điều đó xảy ra nó thực sự đang mừng bởi nó là tia hy vọng le lói cho việc cứu vãn sự nghiệp đang trì trệ ì ạch của Pato.