MỚI NHẤT :
  • Milan vạch sẵn phương án thay thế Pioli
  • Tiền vệ đề đạt nguyện vọng rời Barca
  • Arsenal lại có cơ hội chiêu mộ sát thủ Serie A
  • Barca gặp khó trong vụ Onana
  • CHÍNH THỨC! Án phạt quá nặng, CLB châu Âu bị trừ 18 điểm
  • Arsenal của Arteta vẫn chỉ là kẻ thách thức
  • Atletico cạnh tranh 'sát ván' với M.U
  • 'Unai Emery thay Ten Hag ở Man Utd'
  • Benitez sắp có bến đỗ mới
  • 'Người thừa' của Man United được giải cứu
  • Atletico tính mua hậu vệ Leverkusen
  • Ten Hag tha thứ cho hành động nông nổi của Garnacho
  • Jurgen Klopp tin Liverpool có thể vô địch Ngoại hạng Anh với 1 điều kiện
  • Man United nhắm hậu vệ đẳng cấp
  • Ngôi sao Ajax muốn đến Arsenal
  • Xavi không lo thất nghiệp
  • FA Cup là cơ hội để Man City vực dậy sau nỗi đau Champions League
  • PSG tính phá bĩnh Barca
  • Man City sẽ nổi cơn thịnh nộ với Chelsea
  • Tranh cãi về trọng tài ở trận đấu Cagliari - Juventus
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • Ba ngôi sao châu Á đang ghi dấu ấn tại xứ Sương mù

    10:51 Thứ tư 10/02/2016

    Việc được thi đấu tại Premier League đã là hạnh phúc với nhiều cầu thủ châu Á. Giờ đây, họ đến nước Anh để phục vụ chuyên môn chứ không chỉ là thương mại.

    (BongDa.com.vn) – Việc được thi đấu tại Premier League đã là hạnh phúc với nhiều cầu thủ châu Á thế nhưng họ vẫn đủ sức để lại dấu ấn tại đây. Giờ đây những cầu thủ này đến nước Anh để phục vụ chuyên môn chứ không chỉ đơn thuần là thương mại như trước kia.

    Ba ngôi sao châu Á đang ghi dấu ấn tại xứ Sương mù
    Heung Min Son là ‘quân bài’ quan trọng của HLV Mauricio Pochettino. Ảnh: Internet.

    Heung Min Son

    Chưa thể tỏa sáng như kỳ vọng từ khi gia nhập White Hart Lane nhưng không thể phủ nhận rằng chân sút người Hàn Quốc chính là chất xúc tác tuyệt vời để giúp Harry Kane lấy lại phong độ bởi lo sợ mất vị trí chủ công của Spurs. Trước khi Son đến Kane đã có thời gian dài khủng hoảng khi liên tiếp “tịt ngòi” dù được trao cơ hội rất nhiều.

    Đến lúc này, Heung Min Son cũng đã 15 lần được chiến lược gia Pochettino tung ra sân tại Premier League chứng tỏ anh cũng là một con bài quan trọng trong lối chơi của “Gà trống”. Cựu sao Bayer Leverkusen cũng đã có cho mình 2 bàn thắng tại giải Ngoại hạng Anh và mới đây cũng tỏa sáng giúp Spurs vượt qua Leicester City tại FA Cup.

    Shinji Okazaki

    Ba ngôi sao châu Á đang ghi dấu ấn tại xứ Sương mù
    Shinji Okazaki đang có những ngày tháng tươi đẹp cùng Leicester City. Ảnh: Internet.

    Do sự thăng hoa rực rỡ của bộ đôi Riyad Mahrez và Jamie Vardy nên nhiều nhân tố khác của Leicester City đã bị lu mờ trong đó có Okazaki. Cựu sao Mainz 05 cũng đã đóng góp tích cực vào thành tích chung của đội chủ sân King Power với 4 bàn thắng sau 20 lần ra sân tại Premier League mùa này.

    Okazaki chứng tỏ mình xứng đáng với món tiền không nhỏ mà câu lạc bộ đã chi ra trong mùa hè năm ngoái để nâng cấp hàng công. Chân sút năm nay 30 tuổi này hứa hẹn sẽ giúp Leicester City đứng vững trong thời gian tới khi mà Vardy đang có dấu hiệu chững lại và tịt ngòi nhiều vòng gần đây.

    Maya Yoshida

    Ba ngôi sao châu Á đang ghi dấu ấn tại xứ Sương mù
    Maya Yoshida từ lâu đã khẳng định được giá trị của mình ở sân chơi khắc nghiệt Premier League. Ảnh: Internet.

    Không giống như hai chân sút trên mới chân ướt chân ráo gia nhập xứ Sương mù, Yoshida từ lâu đã là trụ cột của Southampton từ khi đội bóng này mới thăng hạng Premier League mùa giải 2012-2013.Từ đó đến nay, anh luôn được xem là chốt chặn vững chắc ở hàng thủ cùng với Jose Fonte.

    Mới đây, trung vệ người Nhật này đã ghi bàn dũng mãnh giúp Southampton hạ gục được đội bóng ngổ ngáo West Ham. Với chiều cao lên đến 1m89 vượt trội rất xa so với thể hình trung bình của người châu Á, Yoshida không hề thua thiệt trong các pha không chiến với các đối thủ tại Premier League.

    Southampton nhiều mùa vừa qua luôn được xem là đội bóng cực kỳ khó chịu bởi lối chơi phòng ngự phản công cực kỳ sắc nét, chắc chắn thành công đó có đóng góp không nhỏ của trung vệ người Nhật Bản.

    Quốc Tuấn - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...