MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Aubameyang, Mkhitaryan và những bộ đôi khét tiếng nhất lịch sử

    21:48 Thứ năm 08/02/2018 | 1

    BongDa.com.vn Aubameyang và Mkhitaryan tái hợp ở Arsenal. Sự ăn ý của họ là không bàn cãi, nhưng liệu họ có thể làm được điều như các bộ đôi khác trong lịch sử bóng đá thế giới?

    Pierre-Emerick Aubameyang và Henrikh Mkhitaryan đứng đâu trong danh sách những bộ đôi ăn ý nhất trên hàng công, trong lịch sử bóng đá thế giới. Hãy cùng điểm qua:

    Dwight Yorke & Andy Cole (Manchester United)

    Lịch sử của Manchester United ghi nhận sự xuất sắc của song sát Dwight Yorke và Andy Cole. Họ không phải là những chân sút quá đẳng cấp khi chơi bóng độc lập, nhưng khi được thi đấu cùng nhau, Yorke luôn biết tạo khoảng trống, chuyền bóng và phối hợp với Cole và ngược lại.

     - Bóng Đá

     

    Trong sự nghiệp của mình, bộ đôi này đã đóng góp 53 bàn thắng cho Man United trong mùa giải 1998-1999 qua đó giúp “Quỷ đỏ” đoạt cú ăn 3 lịch sử.

    Xem bộ đôi ANDY COLE & DWIGHT YORKE tung hoành sân cỏ:

    Fernando Morientes & Raul (Real Madrid & ĐTQG Tây Ban Nha)

    Từ năm 1997 đến năm 2002, Raul và Morientes đá cặp cùng nhau, giúp Real Madrid có 2 chức vô địch La Liga, 3 danh hiệu Champions League. Họ cùng nhau ghi được 224 bàn thắng trong 5 mùa giải, sự có mặt của họ đánh dấu một kỷ nguyên thống trị của Real ở châu Âu.

    Morientes là số 9 cổ điển, Raul được xem như tiền đạo lùi chơi cạnh đồng đội. Bộ đôi này gần như là bất khả ngăn chặn với bất cứ hàng phòng ngự nào khi họ còn thi đấu. Nhờ sự hỗ trợ của Morientes, Raul từng là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử Champions League cho đến khi bị đàn em phá kỷ lục.

    Ian Rush & Kenny Dalglish (Liverpool)

    Trong mùa giải 1982/83, bộ đôi Rush-Dalglish ghi tới 42 bàn thắng cho Liverpool. Tính trong cả 9 năm chơi cùng nhau tại Anfield, bộ đôi người xứ Wales-Scotland đóng góp tới 334 bàn thắng (hiệu suất 0,5 bàn/trận). Thống kê quá kinh khủng.

    Xavi & Andres Iniesta (Barcelona & ĐTQG Tây Ban Nha)

    Cả hai cầu thủ này đều xuất thân từ lò đào tạo La Masia của Barca. Cả hai có thể coi là bộ đôi giành nhiều danh hiệu lớn nhất lịch sử bóng đá thế giới. Cùng nhau, họ đã vô địch World Cup 2010, hai chức vô địch Euro vào năm 2008 và 2012. Bên cạnh đó là 4 danh hiệu Champions League cùng Barca - một kỷ lục.

     - Bóng Đá

     

    Alessandro Nesta & Fabio Cannavaro

    Italia vô địch World Cup 2006 ghi dấu ấn đậm nét của bộ đôi trung vệ Nesta và Cannavaro. Họ được xem là cặp trung vệ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Sự kết hợp hài hòa của họ khiến Italia có hàng thủ vững chắc nhất thế giới thời điểm đó.

    Romario - Bebeto (ĐTQG Brazil)

    Romario là cầu thủ hay nhất World Cup 1994, với năm pha lập công. Trong khi đó, Bebeto có ba bàn. Cả hai đảm nhiệm vị trí mũi nhọn tấn công trong đội hình vô địch World Cup 1994 của Brazil năm ấy. Họ nổi tiếng với pha ăn mừng theo điệu hát ru.

    Marcelo Salas & Ivan Zamorano (Chile)

    Cùng với Romario và Bebeto, Salas và Zamorano là cặp tấn công đáng xem bậc nhất cấp đội tuyển trong thập niên 1990. Dù khoác áo hai CLB khác nhau ở Serie A, bộ đôi huyền thoại người Chile vẫn chơi rất ăn ý khi lên tuyển. Zamorano không chiến, chọn vị trí tốt, trong khi Salas có tốc độ và khả năng hoạt động độc lập đáng nể.

    Phương Thư - BongDa.com.vn - TTVN | 21:44 08/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...