MỚI NHẤT :
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Atletico nên vào chung kết, vì Real không xứng đáng

    10:38 Thứ bảy 22/04/2017 | 6

    BongDa.com.vn Ngay sau khi có kết quả bốc thăm vòng bán kết Champions League, cây bút kỳ cựu Lluis Mascaro của tờ Sport đã bày tỏ quan điểm cá nhân cực kỳ quyết liệt của mình.

    Kết quả bốc thăm đã mang đến 2 trận derby thành Madrid ở vòng bán kết. Hai CLB này vốn không còn lạ gì nhau, không chỉ tại Tây Ban Nha mà còn ở đấu trường châu Âu. Đoàn quân của Diego Simeone đã 2 lần bị tước đoạt vinh quang, bởi đội bóng cùng thành phố. Và cuộc chiến đầy duyên nợ này đang thu hút rất nhiều sự chú ý, cả của những CĐV Barcelona.

    Trên tờ Sport ngày hôm nay, Lluis Mascaro viết:

    Tôi không muốn Real Madrid giành danh hiệu châu Âu thứ 12. Tại sao? Bởi vì tôi sẽ không thể chịu nổi sự phát nổ của truyền thông về chiến thắng của đoàn quân Zinedine Zidane tại Champions League. Đó là lý do tại sao tôi hi vọng Atletico sẽ loại Real tại vòng bán kết. Bởi vì tôi tin chắc rằng nếu Real vào chung kết và chiến thắng, thì nó cũng chỉ giống như những gì họ làm trong 5 lần gần nhất. 2 lần gần nhất trong số đó là vào năm 2014 và 2016, trước Atletico. Và đương nhiên, hoàn toàn không xứng đáng...

    Atletico nên vào chung kết, vì Real không xứng đáng - Bóng Đá

     Kết quả bốc thăm mang đến cặp đấu đầy duyên nợ.

    Real Madrid có 'gen' đặc biệt, cho phép họ giành danh hiệu mà không cần chơi hay. Đó là điều đối nghịch với Barcelona. Blaugrana cần phải đạt phong độ tốt nhất nếu muốn trở thành nhà vô địch. Và điều này sinh ra sự ganh tị. Bởi vì có rất nhiều danh hiệu Real giành được tại Bernabeu là không xứng đáng. Đó là chưa nói tới những danh hiệu họ đã đánh cắp, nhờ vào sự giúp đỡ của trọng tài và sự thông đồng của giới chức lãnh đạo quốc gia cũng như quốc tế. Giống như 6 danh hiệu châu Âu đầu tiên, họ đã giành được phía sau một màn tối.

    Tôi muốn Atletico đánh bại Real, và không phải một lần nữa chịu đựng những gì giống như năm ngoái. Khi đó, loạt penalty ác nghiệt đã giết chết họ. Họ cũng xứng đáng chiến thắng vào năm 2014, khi bàn thắng phút cuối của Ramos đã cướp đi tất cả. Tôi muốn Atletico loại Real, và truyền thông sẽ phải tiếp tục câu chuyện mà họ đã làm trong nhiều năm (về lời nguyền Champions League).

    Atletico nên vào chung kết, vì Real không xứng đáng - Bóng Đá

     Mascaro cho rằng Real là 'kẻ đánh cắp danh hiệu'.

    Với tư cách là một Cules, tôi muốn điều này, vì khó có thể chịu đựng cảnh Real ăn mừng chiếc cúp. Tôi đã muốn, đương nhiên, Barcelona có tên trong buổi bốc thăm. Nhưng sau khi bị nốc ao bởi Juventus, điều này là không thể. Và bây giờ, chúng ta sẽ cổ vũ Atletico. Hoặc sẽ cổ vũ đội chiến thắng trong cặp đấu giữa Juventus và Monaco, tại trận chung kết. Chúng ta sẽ mặc chiếc áo mình cần mặc, để cổ vũ đối thủ của Real, dù đó có là đội nào đi chăng nữa.

    Xem lại trận chung kết UCL giữa Real và Atletico năm ngoái:

    Thanh Thịnh - Thể thao Việt Nam | 10:45 22/04/2017
    Chia sẻ

    Loading...