(BongDa.com.vn) – Ở Quỷ đỏ, có rất nhiều cầu thủ dưới triều đại Sir Alex đã phải cuốn gói ra đi vì nhiều lý do, nguyên nhân khác nhau khi hoa tu líp thép Van Gaal về nắm quyền sinh sát. Thế nhưng cái tên Ashley Young vẫn trụ lại được, rồi ngày càng được tin dùng ở vị trí tiền vệ cánh sở trường, đặc biệt cựu cầu thủ của Aston Villa đang được ban lãnh đạo M.U xem xét việc gia hạn hợp đồng và nâng thêm lương.
Trong đêm thứ Bảy ở Nhà hát của những giấc mơ, CĐV quỷ đỏ say men chiến thắng ngọt ngào khi đã không cho Liverpool quyền nẩng cao đầu khi ra về. Nhiều người chỉ nhìn tỷ số 3-1, nhìn những cái tên có trên bảng điểm số để tung hộ họ. Tuy nhiên nhìn nhận khách quan thì Ashely Young là ngôi sao sáng không kém gì những cầu thủ đã ghi bàn như Daley Blind, Ander Herrera hay Anthony Martial.
Dưới thời HLV Van Gaal, cách sử dụng cầu thủ, cũng như chiến thuật của ông luôn là câu hỏi lớn không chỉ với người hâm mộ, mà cả với cầu thủ lẫn giới chuyên môn gắn liền với nghiệp huấn luyện. Ashley Young chơi ở vị trí tiền vệ cánh, thiên hướng của cầu thủ Anh là rất thích lên hộ công hàng tiền đạo.
Đó là điểm mạnh, mà cũng là điểm yếu khiến Ashley Young ít nhiều bị ném đá vì quá ham banh, dựa dẫm kỹ thuật cá nhân, bị dính đòn hồi mã thương phản công của đối thủ vì hở sườn. Trước Ashley Young thì tuyển thủ người Bồ Đào Nha là Luis Nani cũng đã rơi vào hoàn cảnh tương tự, kết thúc mối lương duyên đó Nani đã phải chia tay sân Old Trafford.
Thế nhưng Ashley Young là một phiên bản khác, một cầu thủ bị xem là rất láu cá khi cứ đến mùa chuyển nhượng là lại đá hay như lên đồng, khiến M.U khó lòng mà đặt bút chấm dứt hợp đồng với anh được. Dưới triều đại của Van Gaal không dễ dàng gì để chơi ổn định, giữ chắc một suất đá chính chứ đừng nói đến chuyện hoa tu-lip thép mở miệng khen ngợi.
Vậy mà Ashley Young lại làm được điều đó, ngay như tờ báo từng ném đá Ashley Young tơi tả là The Sun cũng chịu lép mà thốt lên: “Ngày Ashley Young vươn mình thành sao lớn đã đến!”
Đánh giá một cầu thủ người Anh đá ở vị trí tiền vệ luôn là bài toán khó với mọi cầu thủ đá ở quỷ đỏ. Ashley gắn bó với M.U đã được bốn năm, quãng thời gian không hề ngắn và cũng nhiều thăng trầm. Số tiền M.U bỏ ra để chiêu mộ anh về từng bị dè bỉu rất nhiều vì Ashley Young chơi không đúng với kỳ vọng đặt ra.
Ba mươi tuổi không còn trẻ, có thể là hơi trễ nhưng không bao giờ là muộn khi Ashley Young hồi sinh được tất cả những khả năng đã tạo nên tên tuổi anh khi khoác áo Aston Villa. Hãy đừng quá khắt khe với Ashley Young vì cầu thủ này mỗi lần ra sân đều cho thấy sự máu lửa và thi đấu vì mục tiêu chung của cả đội. Xét cho cùng những tiểu xảo, những pha chơi xấu, kể cả những tật không giống ai của Ashley Young khi chơi bóng cũng vì anh ta chết vì tình yêu đã dành cho đội bóng mình thi đấu.
Con đường để Ashley Young trở thành sao lớn không đơn giản, song chúc mừng anh đã mạnh mẽ và làm nên thành quả như hôm nay. Hy vọng vị trí tiền vệ cánh sẽ là chỗ dựa vững chắc cho hàng công và hiệu quả trong phòng thủ. Mừng anh, mừng M.U với bản hợp đồng đáng đồng tiền bát gạo.
(Bạn đọc: Hải Đăng)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam