Cơn khủng hoảng của Man Utd dưới thời Solskjær dường như vẫn chưa có điểm dừng, khi họ vừa phải chia điểm trước đội bóng bị đánh giá yếu hơn là Southampton tại vòng 4 Premier League.
Đây là trận đấu mà Quỷ Đỏ đã mang lại rất nhiều thất vọng dành cho NHM, vì vốn họ đã không thể tận dụng được lợi thế dẫn bàn từ sớm (James mở tỷ số ở phút 10), cũng như việc chơi hơn người từ phút 73 sau chiếc thẻ đỏ của Danso.
Gần như các học trò của Solskjær đều chơi dưới sức trong chuyến làm khách lần này, nhưng nếu phải chỉ ra người chơi tệ nhất, thì đó có lẽ sẽ phải là Ashley Young.
Theo thống kê từ GOAL, tất cả những đóng góp của Ashley Young cho Manchester United trong trận đấu với Southampton hoàn toàn là không có. Số tình huống xoạc bóng, qua người, cản phá cú sút, tạt bóng thành công, hay cơ hội tạo ra của Young đều chỉ là một con số 0.
Với tư cách của một người đội trưởng, rõ ràng Ashley Young phải làm được nhiều hơn thế. Giờ đây, khi thời kỳ đỉnh cao đã đi qua, cầu thủ 34 tuổi chỉ còn là một gánh nặng cho toàn đội.
Hiện sau 4 vòng đấu đầu tiên tại Premier League mùa này, Man Utd chỉ mới có được 1 thắng lợi, bên cạnh 2 hòa và 1 thua.
Video Solskjær nhận định về các tân binh của Man Utd