BongDa.com.vn Mọi chuyện đã được đội chủ nhà giải quyết quá nhanh gọn chỉ trong 45 phút thi đấu đầu tiên.
Udinese hành quân đến Rome trong tư thế run sợ khi nhiều năm nay họ luôn là kẻ bại trận mỗi khi đối đầu với đội chủ sân Olimpico. Và điều đó có lí do để lặp lại khi Udinese đang mấp mé nhóm cầm đèn đỏ với chỉ 3 điểm trong tay. Trong khi đó, đội chủ nhà AS Roma lại đang thi đấu thăng hoa với chiến thắng tưng bừng 4-0 trước Benevento ở vòng 5 Serie A.
Không nằm ngoài dự đoán, bước vào trận đấu, đội khách liên tục hứng chịu sức ép liên tục từ đội chủ nhà. Họ bị dồn sâu về phần sân nhà và những sơ hở trong khâu phòng ngự không ngừng lộ ra. Nhờ tốc độ cùng các tình huống ban bật tốt, AS Roma nhanh chóng kiểm soát thế trận và có liền 3 bàn thắng chỉ trong hiệp 1 do công của Edin Dzeko và cú đúp của El Shaarawy.
Bước sang hiệp 2, mọi chuyện dường như đã an bài, 2 đội thi đấu cầm chừng. Càng về cuối trận, AS Roma càng lơi lỏng, tạo điều kiện cho Udinese gỡ lại 1 bàn. Tỷ số đáng lí đã khác nếu Perotti bên phía chủ nhà thực hiện thành công quả phạt đền. Tỷ số cuối cùng 3-1 nghiêng về AS Roma.