MỚI NHẤT :
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • AS Monaco: Vì đâu nên nỗi?

    14:46 Chủ nhật 04/11/2018

    BongDa.com.vn Đội bóng Công quốc năm ngoái còn tham dự đấu trường Champions League vậy mà thời điểm hiện tại đang sa lầy trong nhóm cầm đèn đỏ ở Ligue 1. Một thực tế phũ phàng nhưng không quá bất ngờ nếu nhìn vào tình hình chảy máu “chất xám” ở Monaco vài năm gần đây.

    Hàng loạt ngôi sao dứt áo ra đi

    Nếu phải thống kê các ngôi sao đẳng cấp cao rời khỏi sân Stade Louis II trong vài năm gần đây người ta thậm chí còn liệt kê ra được gần một đội hình có thể khiến mọi đội bóng tại châu Âu khiếp sợ.

    Mùa hè vừa qua, có thể nói Monaco đã “vét” nốt những cầu thủ xuất sắc cuối cùng để thu về những khoản kinh phí lớn. Fabinho (đến Liverpool), Joao Moutinho (đến Wolves), Thomas Lemar (đến Atletico Madrid)… khiến nội lực của đội bóng Công quốc thực sự kiệt quệ.

    Dễ dàng nhớ lại, hàng loạt cái tên đình đám khác như: Bernando Silva, Kylian Mbappe, Benjamin Mendy, Anthony Martial... Có thể nói, vài năm gần đây Monaco đã trở thành nơi cung cấp ngôi sao hàng đầu cho các đại gia châu Âu vượt qua cả các lò danh tiếng như FC Porto hay Atletico Madrid.

     - Bóng Đá

     Mất đi ngôi sao trẻ Mbappe là một điều rất đáng tiếc với Monaco.

    Tuy nhiên, việc thực hiện chuyển nhượng mất cân đối đã khiến cựu vương của Ligue 1 không còn giữ được sức mạnh vốn có và việc rơi vào cảnh sa sút là điều dễ hiểu.

    Thấp thỏm tương lai

    Mới hôm qua, thầy trò Thierry Henry tiếp tục nhận thất bại bẽ mặt trước chủ nhà Reims và tiếp tục trượt dài ở phía đáy bảng xếp hạng. Chỉ cần Guigamp có điểm trong trận đấu muộn của vòng 12, Monaco sẽ lần đầu tiên sau rất nhiều năm phải đội sổ ở Ligue 1 và khiến nhiều người hâm mộ của đội bóng bị tổn thương.

     - Bóng Đá

     Thua Reims, nhiều khả năng đội bóng Công quốc sẽ rơi xuống đáy Ligue 1.

    Mùa hè vừa qua, Monaco thực tế vẫn mua sắm khá nhiều nhưng đa phần là các cái tên làng nhàng và chỉ có một ngôi sao thực sự nổi bật là Aleksandar Golovin. Không một cầu thủ nào của Monaco giữ được phong độ ổn định kể cả là Radamel Falcao, cầu thủ vốn đã có nhiều năm gắn bó với đội chủ sân Stade Louis II.

    Nhận rõ thực tế phũ phàng, ban lãnh đạo Monaco đã nhanh chóng thay tướng giữa dòng và kỳ vọng Thierry Henry sẽ thổi một luồng gió mới vào đội hình đang rệu rã của Monaco. Tuy nhiên, cựu sao Arsenal sẽ còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn đưa đội bóng Công quốc trở lại.

     - Bóng Đá

     HLV Henry vẫn chưa có cách "cứu vớt" một Monaco đang trong cơn khủng hoảng.

    Dù sao thì với dàn cầu thủ hiện tại, Monaco không đến nỗi phải chạy đua thoát khỏi top cầm đèn đỏ nhưng dường như tham vọng về Cúp châu Âu của Monaco đã tan tành mây khói khi mùa giải mới đi được 1/3 chặng đường. Hy vọng, sự có mặt của Thierry Henry sẽ giúp vực dậy một Monaco từng làm say đắm người hâm mộ bởi lối chơi tấn công rực lửa.

    (Bạn đọc: Quốc Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 14:45 04/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...