MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • AS Monaco: Trên con đường của Ajax Amsterdam

    19:04 Thứ bảy 18/03/2017 | 1

    BongDa.com.vn Mùa này, Monaco đã vụt sáng trên bầu trời Champions League để trở thành vì tinh tú bên cạnh những Real Madrid, Barcelona hay Bayern Munich. Dù có rất ít người tin khả năng xưng vương của đội bóng xứ Công quốc nhưng Monaco đủ sức bước đi trên con đường của Ajax Amsterdam năm 1995.

    Ở thủ đô Hà Lan, người ta đã từng sùng bái một phương châm hành động: “Để trở thành số một, bạn phải đào tạo ra những cầu thủ số một.” Đó không chỉ là một slogan sáo rỗng. Nói được, làm được. Với một chiến lược đào tạo trẻ bài bản và vô cùng khoa học, Ajax đã tạo ra nhiều thế hệ cầu thủ gắn liền với những giai đoạn lịch sử câu lạc bộ, giúp họ giành 33 chức vô địch quốc gia Hà Lan, 4 chức vô địch C1/Champions League và nhiều danh hiệu cao quý khác.

     - Bóng Đá

     Ajax Amsterdam vô địch Champions League 1995 sau khi đánh bại AC Milan trong trận chung kết. Ảnh: Daily Mail.

    Gần đây nhất chính là thế hệ 1995 với chức vô địch Champions League vi diệu khi các “cậu nhóc” của Louis Van Gaal đã xuất sắc vượt qua AC Milan của Fabio Capello, “gã khổng lồ” Serie A và “con ngáo ộp” ở đấu trường châu Âu thời điểm đó. Với độ tuổi trung bình 23, những Edwin van der Sar, Clarence Seedorf, Edgard Davids, Jari Litmanen, Marc Overmars, anh em nhà De Boer và “siêu dự bị” Nwankwo Kanu đã làm dàn sao đang ở độ chín của Milan choáng váng và Ajax đã giành chức vô địch Champions League lần thứ tư trong lịch sử đầy thuyết phục.

    Thế rồi, trước sự phát triển tất yếu của bóng đá thế giới, những năm qua có rất nhiều đội bóng bỏ tiền mua thành công. Mặc dù vẫn còn đó một Barcelona thành công rực rỡ nhờ lò đào tạo La Masia nhưng sau thế hệ của Xavi, Iniesta, Lionel Messi, đội chủ sân Camp Nou vẫn phải chi tiền tấn để chiêu mộ những ngôi sao hàng đầu như Neymar hoặc Luis Suarez. Do đó, con đường mà Ajax đã đi dần khuất vào bóng tối và không ít người tin nó đã hoàn toàn thuộc về quá khứ. Thế rồi, AS Monaco xuất hiện.

    Đội chủ sân Stade Louis II cũng đã từng khuynh đảo thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu khi chiêu mộ hàng loạt “bom tấn” như Radamel Falcao (từ Atletico Madrid với giá 50 triệu bảng), James Rodriguez và Joao Moutinho (từ Porto với tổng giá trị 55 triệu bảng),.. nhưng rất nhanh chóng, tỷ phú người Nga Dmitry Rybolovlev cảm thấy không ổn. Đội bóng xứ Công quốc tập trung vào chiến lược đào tạo trẻ và ưu tiên sử dụng những cầu thủ “cây nhà lá vườn”. 3 năm sau quyết định táo bạo của Phó Chủ tịch Vadim Vasilyev, Monaco hiện giờ đang sở hữu lứa cầu thủ trẻ tài năng nhất của bóng đá châu Âu.

    Kylian Mbappe, Benjamin Mendy, Thomas Lemar, Bernardo Silva, Fabinho và Bakayoko,… Cả châu Âu đang sửng sốt với những ngôi sao tuổi teen mà Monaco đang sở hữu. Điểm mấu chốt đưa đến thành công cho Monaco đến từ việc họ đã chiêu mộ thành công Bertrand Reuzeau, một trong những huấn luyện viên đào tạo trẻ được tôn trọng nhất tại đất nước hình lục lăng. Với chính sách đãi ngộ và thu hút tài năng trẻ hàng đầu, Monaco đã sở hữu những mầm non ưu tú nhất của bóng đá Pháp. “Chúng tôi chọn những cầu thủ ở tuổi 15, gia nhập từ nhiều lò đào tạo của các câu lạc bộ khác,” Reuzeau lý giải về chiến lược của câu lạc bộ. Cùng với đó, Monaco cũng mạnh dạn tạo điều kiện để các sao mai được thi đấu và tỏa sáng.

    Dưới bàn tay của Leonardo Jardim, đội chủ sân Stade Louis II đang là một trong những cỗ máy tấn công ấn tượng nhất bóng đá châu Âu mùa giải này. Thống kê chỉ ra rằng, Monaco ghi tới 75 bàn trong 24 trận sân nhà mùa giải này (trung bình hơn 3 bàn/trận); trong đó mặc dù chỉ mới 18 tuổi nhưng Kylian Mbappe, người được mệnh danh là Thierry Henry mới đã ghi 16 bàn trong 17 trận ra sân cho Monaco mùa giải này; còn Benjamin Mendy đang là hậu vệ có nhiều pha kiến tạo nhất Champions League mùa này (3 lần).

     - Bóng Đá

     AS Monaco giành vé vào tứ kết sau khi đánh bại Man City. Ảnh: Daily Mail.

    Tại Ligue 1, họ đang chễm chệ trên ngôi đầu bảng xếp hạng với khoảng cách 3 điểm so với đội xếp thứ hai PSG. Ở Champions League, thầy trò Jardim còn gây địa chấn khi vượt qua Man City của Pep Guardiola để trở thành lá cờ đầu của bóng đá Pháp tranh tài tại tứ kết Champions League. Cổ động viên của Monaco đang mơ về mùa giải 2003/04 khi họ vào đến chung kết Champions League và chỉ chấp nhận thất bại trước Porto của Mourinho thi đấu đầy kỷ luật và hiệu quả. Thế nhưng, với tiềm lực hiện tại, thầy trò Leonardo Jardim đủ khả năng làm được nhiều điều hơn thế.

    Đêm nay, UEFA sẽ tiến hành bốc thăm phân cặp tứ kết Champions League, mọi ánh mắt sẽ đổ dồn về những Barca, Real, Bayern hay Juventus, những đội bóng giàu truyền thống của bóng đá châu Âu. Nhưng với Monaco, có lẽ họ cũng chẳng ngán ngại “ông lớn” nào. Sức trẻ, đoàn kết và khát khao chiến thắng là thứ vũ khí cực kỳ đáng sợ mà những Mbappe, Mendy, Thomas Lemar hay Bernardo Silva đang sở hữu. Do đó, việc họ tái lập thành tích như Ajax đã làm cách đây hơn 2 thập kỷ là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

    (Bạn đọc: Hải Đoàn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam | 18:45 18/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...