MỚI NHẤT :
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • AS Monaco: Tan hoang hình bóng thiếu gia

    16:32 Thứ năm 20/08/2015

    Chỉ ba năm sau tham vọng hóa rồng, AS Monaco đang trở lại với một hình ảnh thiếu sinh khí rệu rã trông thấy chỉ bởi ông chủ của họ không còn hào phóng.

    (BongDa.com.vn) – Chỉ ba năm sau tham vọng hóa rồng, Monaco đang trở lại với một hình ảnh thiếu sinh khí rệu rã trông thấy chỉ bởi ông chủ của họ không còn hào phóng. Giờ đây thiếu gia Monaco không còn là một đội bóng mạnh mẽ, lỳ lợm nữa mà có thể dễ dàng vỡ vụn trước bất kì đội bóng nào.

    AS Monaco: Tan hoang hình bóng thiếu gia
    Trước một Valencia (áo trắng) không còn là chính mình nhưng AS Monaco vẫn không thể giành được chiến thắng. Ảnh: Internet.

    Trận thua tệ hại 1-3 ở lượt đi vòng sơ loại thứ ba Champions League càng chứng minh rõ hơn cho nhận định ấy. Bởi Valencia không còn là Valencia của thời hoàng kim, họ đang chật vật tìm lại mình lại đang trong vụ lùm xùm về việc đi hay ở của Nicolas Otamendi nhưng vẫn dễ dàng làm gỏi đội bóng công quốc.

    Thực ra, nếu Olympique Marseille không bất ngờ trượt dốc không phanh thì suất tham dự sơ loại Champions League cũng không đến lượt Monaco bởi mùa trước họ thi đấu khá phập phù. Phải nhờ tới chiến thắng tối thiểu 1-0 ở vòng 38 họ mới có thể nắm trong tay vị trí thứ ba một cách hút chết.

    Kể từ sau sự ra đi của “Gã thợ hàn” Claudio Ranieri mọi thứ đã bắt đầu xấu đi với đội chủ sân Stade Louis II bởi sự chùn tay của ông chủ Rybolovlev. Leonardo Jalim lên nắm quyền phần lớn chỉ nhìn các ngôi sao ra đi mà chẳng thể bù đắp vào đó những sự thay thế giá trị hơn vì thế không lạ khi Monaco tụt dần.

    Lần lượt những Falcao, James Rodriguez rồi Kondogbia,… ra đi khiến Monaco suy yếu đi trông thấy. Ở trận thua Valencia, Joao Moutinho cũng không xuất hiện kể cả trên băng ghế dự bị khiến cựu Á quân Ligue 1 lao đao. Một mình đội trưởng Jeremy Toulalan chẳng thể gánh hết được Monaco.

    Tính ra, Monaco chỉ tận hưởng được khoảng hai mùa giải sung sướng khi được Rybolovlev rót tiền mạnh tay. Đã có lúc cả nước Pháp đặt niềm tin vào Monaco trong công cuộc phá vỡ sự độc tôn của PSG. Bởi khi mới lên hạng, họ còn mạnh dạn bán luôn chân sút chủ lực Riviere một cách không thương tiếc.

    Nhưng thành quả họ đạt được chỉ là ngôi Á quân mùa giải 2013/2014 sau khi bị PSG cắt đuôi và lọt vào tứ kết Champions League năm ngoái sau khi đả bại được Arsenal ở vòng 1/16. Giờ đây việc trọng dụng cả một ông già như Ricardo Carvalho đủ thấy lực của đội bóng công quốc đã suy yếu trầm trọng như thế nào.

    Ngay cả ở Ligue 1, Monaco cũng không còn là “ngáo ộp” bởi sự vươn lên mạnh mẽ của các thế lực một thời như Lille hay Olympique Lyon. Đội bóng từng 7 lần VĐQG này sẽ khó lòng cạnh tranh được tấm vé Champions League danh giá chứ đừng mơ tưởng đến việc lật đổ được đế chế PSG.

    Đây là kết cục không bất ngờ nhưng có phần quá chóng vánh khiến nhiều người hụt hẫng. Monaco phất lên nhờ Rybolovlev thì có ngày cũng sẽ tàn lụi vì ông trùm tài phiệt này. Đây là cách “hóa rồng” không bền khi phụ thuộc hoàn toàn vào đam mê của ông chủ. Thật tiếc cho thiếu gia Monaco, bởi dù sao họ cũng từng là một đội bóng giàu thành tích bậc nhất nước Pháp.

    Quốc Tuấn - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...