MỚI NHẤT :
  • CAHN lên kế hoạch đọ tài với đội hình huyền thoại Brazil
  • HLV Hàn Quốc phá vỡ im lặng về kình địch của U23 Việt Nam
  • Hạ đẹp Man City, bầy trẻ Quỷ đỏ lên đỉnh nước Anh
  • Ngã ngũ Leicester City
  • Giám đốc Real bất ngờ nhắc tên Klopp
  • HLV Girona: "Trụ hạng còn khó hơn giành vé dự Champions League"
  • Ten Hag tạo nên điều vô giá ở M.U
  • Arteta: "Hy vọng cậu ấy sẽ sớm trở lại đội hình"
  • U23 Việt Nam thua trận "có tính toán"?
  • Arteta nói thẳng về trình độ của Chelsea
  • Barca quan tâm sao trẻ Chelsea
  • Jason Wilcox có thể đã phạm sai lầm đầu tiên ở Man Utd
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận thua thảm Arsenal
  • Ferdinand: “Chelsea giống như những đứa trẻ trước Arsenal”
  • Bị Uzbekistan hạ gục, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về tội đồ U23 Việt Nam
  • Ferdinand khâm phục trước Arteta
  • "Đối với tôi, bàn thắng của Lamine Yamal trong trận El Clasico là hợp lệ"
  • Xếp hạng 10 cầu thủ rê bóng giỏi nhất thế giới hiện nay
  • NÓNG! Cựu sao Arsenal và Chelsea cập bến MLS
  • Vợ Thiago Silva xấu hổ vì Chelsea sau trận thua thảm
  • Không cần chi tiền, Real tìm thấy phương án thay thế Nacho
  • Araujo sẵn sàng rời Barca
  • Những cơ hội cuối cùng của Ten Hag tại Man United
  • Gallagher: "Chúng tôi không thể bào chữa hay đổ lỗi cho bất cứ điều gì"
  • Gravenberch ra quyết định với Liverpool
  • Arsenal quan tâm Silva, Man City lập tức trả lời
  • Shearer nêu thương vụ sẽ sớm được Sir Jim Ratcliffe mang về M.U
  • Hé lộ thủ lĩnh mới của U23 Việt Nam
  • Palmer đã cho Pochettino sáng mắt ra
  • 3 điều Ten Hag nói đúng, 3 điều sai hậu chiến thắng Coventry
  • Trận derby Merseyside cuối cùng của Klopp
  • Cựu sao Barca khó có thể quay lại Camp Nou
  • Mikel Arteta: ''Cậu ấy đã bước lên và có màn trình diễn tuyệt vời''
  • Chelsea choáng ngợp trước tiền vệ có 8 key pass của Pháo thủ
  • Tây Ban Nha mất trung vệ quan trọng ở EURO 2024
  • Man Utd bị Barca đánh bại ở thương vụ "0 đồng"
  • PSG nhắm sao trẻ số 1 của Barca
  • Man United xác định ứng viên số 1 thay Ten Hag
  • Thống kê tuyệt vời của người hùng thầm lặng Real
  • Hậu vệ Leverkusen tiết lộ mục tiêu
  • AS Monaco tại Champions League: Cái giá của "chảy máu" tài năng

    19:01 Thứ năm 04/10/2018

    BongDa.com.vn Vào rạng sáng nay, AS Monaco hành quân đến sân Signal Iduna Park của Borussia Dortmund với quyết tâm giành được những điểm số đầu tiên nhằm níu giữ hy vọng tại Champions League. Thế nhưng với một phong độ thăng hoa trong những trận đấu gần đây, đoàn quân của huấn luyện viên Lucien Favre đã không cho phép đội bóng xứ công quốc hoàn thành mục tiêu đó. Ba bàn thắng của Jacob Bruun Larsen, Paco Alcacer và Marco Reus đã khiến đội bóng nước Pháp phải nhận lấy thất bại thứ hai chỉ sau hai lượt trận. Một sự khởi đầu quá tồi tệ của đội bóng nước Pháp.

    Trở lại với khoảng thời gian của 4 năm trước (mùa bóng 2014-15), đó là thời điểm mà AS Monaco sở hữu một đội hình có sự kết hợp giữa yếu tố kinh nghiệm và sức trẻ, với những cái tên như Dimitar Berbatov, Geoffrey Kondogbia, Joao Moutinho, Bernardo Silva, Fabinho, Yannick Ferreira Carrasco,… Mặc dù không được đánh giá cao ngay từ khi mùa giải mới bắt đầu, nhưng đoàn quân của chiến lược gia Leonardo Jardim đã đưa người hâm mộ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

     - Bóng Đá

      Monaco đang có sự khởi đầu tệ hại tại Champions League năm nay.

    Sau khi giành được vị trí dẫn dầu bảng C, Monaco đã xuất sắc khi tiếp tục vượt qua Arsenal tại vòng 1/16 và hành trình của chỉ kết thúc khi họ đã để thua Juventus với tổng tỉ số 0-1 sau 2 lượt trận ở vòng tứ kết. Ở Ligue I, họ đã giành được vị trí thứ 3 sau khi kết thúc mùa giải. Mặc dù không giành được bất cứ danh hiệu nào, nhưng với những kết quả đã đạt được, đây vẫn được xem là mùa giải thành công ngoài mong đợi của Ban lãnh đạo cũng như các cổ động viên đội bóng.

    Tiếp nối những gì đã làm được, Monaco đã cho thấy mình thực sự khôn ngoan và tài giỏi như thế nào trên thị trường chuyển nhượng. Với sự hiệu quả của đội ngũ tuyển trạch viên, họ đã liên tiếp phát hiện và đem về câu lạc bộ rất nhiều ngôi sao trẻ tài năng với giá chuyển nhượng không quá lớn như Benjamin Mendy, Thomas Lemar, Djibril Sidibe,… Kết hợp với những nhân tố tài năng đã đến trước đó, đội bóng đã dần trở thành một thế lực thực sự tại Ligue I cũng như Champions League.

    Nên nhớ, vào giai đoạn này, không chỉ Ligue I mà ngay ở các giải đấu quốc nội khác chính là sân chơi của riêng PSG bởi với nền tài chính mạnh mẽ cùng với một lực lượng cầu thủ hùng hậu, câu lạc bộ thủ đô nước Pháp hầu như không gặp phải bất kỳ chướng ngại nào đáng kể trong hành trình chinh phục các danh hiệu trên. Nói vậy, để thấy chức vô địch Ligue I mùa bóng 2016-17 mà Monaco đã giành được thực sự là một kỳ tích đáng để ngưỡng mộ nhường nào. Bên cạnh đó, tại đấu trường Champions League, họ cũng suýt làm nên điều kỳ diệu khi xuất sắc vượt qua Manchester City, Borussia Dortmund ở vòng 1/16 và tứ kết trước khi dứng bước trước Juventus ở vòng bán kết. 

     - Bóng Đá

     Monaco từng lọt đến trận bán kết Champions League mùa 2016-17.

    Dẫu vậy, sau ánh hào quang đã giành được ở mùa giải đó, lần lượt các ngôi sao rời bỏ đội bóng. Không chỉ bởi chính sách mua rẻ bán đắt của Ban Lãnh đạo câu lạc bộ, mà cái chính là đội bóng xứ công quốc quá nhỏ bé để có thể thỏa mãn cho tham vọng lớn lao của họ.

    Mbappe đến PSG, Silva và Mendy gia nhập Manchester City, Lemar chọn Atletico Madrid làm bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp,…Từ một đội bóng có khả năng thực sự, Monaco giờ đây chỉ còn là cái bóng của chính mình. Các nhân tố thay thế đã không thể khỏa lấp những khoảng trống mà các tiền bối của họ đã để lại.

     - Bóng Đá

     Sự ra đi của những ngôi sao như Mbappe đã khiến sức mạnh của Monaco bị giảm sút nghiêm trọng.

    Từng tự hào là nơi phát hiện và đào tạo các tài năng trẻ của bóng đá thế giới, giờ đây Monaco lại rơi vào hoàn cảnh éo le khi chính họ đang phải gánh chịu những mặt trái của chính sách và chiến lược ấy. Ban lãnh đạo câu lạc bộ chắc chắn đã lường trước được điều này, nhưng họ không ngờ quá trình đó lại diễn ra nhanh đến như vậy.

    Champions League mùa 2017-18, Monaco đứng cuối cùng trong một bảng đấu có sự hiện diện của những đối thủ không quá mạnh như Bekitas, Porto, Leipzig, với vị trí đó họ còn không giành được quyền tham dự Europa League. Mùa này, lịch sử có vẻ lặp lại khi họ chưa có bất kỳ điểm số nào trong khi Atletico Madrid và Dortmund đều đã giành được 6 điểm. Nguy cơ tiếp tục bị bật bãi ngay từ vòng bảng đã hiển hiện trước mắt. Có lẽ với Monaco lúc này, việc giành được quyền tham dự Champions League đã là một điều gì đó quá thành công đối với bản thân đội bóng xứ công quốc.

    (Bạn đọc: Đức Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 18:20 04/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...