MỚI NHẤT :
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Arthur Melo gửi tâm thư cảm động cho Barca trước ngày đến Juventus

    09:41 Thứ ba 25/08/2020 | 1

    BongDa.com.vn Dù phải miễn cưỡng rời Barca, Arthur Melo vẫn giữ tình cảm đặc biệt với đội bóng và người hâm mộ.

    Giai đoạn cuối mùa giải 2019/2020, Barcelona và Juventus đã lên kế hoạch để trao đổi 2 cầu thủ là Arthur Melo và Miralem Pjanic. Đây được coi là một thương vụ khó hiểu của Blaugrana bởi Pjanic đã 30 tuổi, trong khi Arthur mới 24, được so sánh với huyền thoại Xavi và còn tương lai tươi sáng ở phía trước.

    Bản thân tiền vệ người Brazil cũng không hài lòng với quyết định của CLB, anh thậm chí bỏ tập, không tham gia những trận đấu cuối ở Champions League để thể hiện sự bất mãn của mình. Mới đây, khi đã chính thức trở thành người của Juventus, tiền vệ trẻ gửi lời chia tay cảm động đến Barcelona.

    Juventus 'step up' pressure on Arthur Melo - Bóng Đá

     Arthur không muốn rời Barca.

    "Nói lời tạm biệt bao giờ cũng khó khăn, nơi đây giống như nhà của tôi. Tôi phải chia tay một đội bóng tuyệt vời, đội bóng luôn hiện diện trong trái tim tôi. Tôi thấy bản thân may mắn vì từng được thi đấu bên cạnh những người đồng đội mà nay đã trở thành bạn bè, được đồng hành với những CĐV luôn cho thấy sự ủng hộ nhiệt tình."

    "Hôm nay là ngày chia tay, nhưng Barcelona sẽ luôn ở trong trái tim tôi. Cảm ơn vì tất cả, Barcelona."

    Tới Juventus thời điểm này, Arthur Melo sẽ được làm việc và học hỏi từ tân HLV Andrea Pirlo, người từng có một thời cầu thủ rực rỡ ở vị trí tiền vệ.

    Những khoảnh khắc ấn tượng của Arthur ở Barcelona:

     
    Thanh Vũ | 09:11 25/08/2020
    Chia sẻ

    Loading...