Mùa giải 2019/20 đang dần đi đến hồi kết, tuy nhiên Arsenal vẫn đang rơi vào cơn khủng hoảng trầm trọng. Sau thất bại 1-2 trước Olympiakos tại đấu trường Europa League, cơ hội đến với Champions League mùa tới ngày càng xa vời với CLB Bắc London.
Mặt khác, câu chuyện các cầu thủ chấn thương cũng khiến cho cả Unai Emery lẫn Mikel Arteta phải đau đầu. Trong suốt khoảng thời gian vừa qua, Pháo thủ phải thi đấu mà không có một hậu vệ trái thực thụ nào. Bởi lẽ, Sead Kolasinac và Kieran Tierney đều chưa sẵn sàng ra sân.
Chưa dừng lại ở đó, chấn thương của Calum Chambers buộc đội chủ sân Emirates phải mang về Pablo Mari từ Flamengo. Và trong buổi trả lời phỏng vấn mới đây, đích thân Mikel Arteta cũng lên tiếng chia sẻ những khó khăn về mặt nhân sự của đội nhà.
"Tôi nghĩ rằng có nhiều cách để nói về điều này. Chúng tôi không thể làm hài lòng tất cả các cầu thủ, đồng thời quyết định phải được đưa ra. Đó là điều chắc chắn, họ sẽ có một số lượng trận đấu khổng lồ. Cường độ tăng lên mỗi năm, áp lực cũng thế và đôi khi là quá nhiều cho họ. Nếu không có gì thay đổi, đội bóng sẽ có từ 26 đến 28 người.
Bạn phải hành động, bởi lẽ có nhiều cầu thủ cừ khôi xuất hiện qua mỗi mùa. Nhưng bạn không thể duy trì trạng thái tốt sau 3 hoặc 4 mùa giải, cuối cùng phong độ rồi sẽ đi xuống. Chúng ta có lịch sử, bề dày truyền thống. Nhưng để đối mặt với các trận đấu cúp thực sự rất khó khăn", chiến lược gia người Tây Ban Nha cho biết.
Mikel Arteta nói về cơ hội trở lại Champions League: