MỚI NHẤT :
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Arteta chỉnh một điều, Arsenal khởi sắc ngay trước Leeds United

    08:21 Thứ ba 07/01/2020

    BongDa.com.vn Rạng sáng nay, Arsenal đã vượt qua Leeds Unietd với tỷ số 1-0 để tiến vào vòng 4 của FA Cup.

    Sau thắng lợi 2-0 ấn tượng của Arsenal trước Man Utd, người hâm mộ Pháo thủ có lí do để kỳ vọng một trận đấu bùng nổ của đội nhà trước Leeds United. Tuy nhiên, các học trò của HLV Mikel Arteta đã có trận đấu không như ý, đặc biệt là trong hiệp 1.

    ARTETA: WE’RE NOT GOOD ENOUGH TO RELAX - Bóng Đá

     Arteta đã truyền lửa tốt đến các học trò.

    Khi được hỏi về màn trình diễn nghèo nàn của Arsenal trong 45 phút đầu, Arteta cho hay: "Thật sự thì tôi không bất ngờ. Sau thắng lợi trước Man Utd, áp lực đè lên các cầu thủ đã giảm đi. Và họ sẽ có tâm lý thư giãn một chút, trong 1 hoặc 2 ngày. Nhưng lúc này, chúng tôi không ở vị trí để có thể thư giãn, bởi chúng tôi chưa đủ tốt."

    Vị chiến lược gia người Tây Ban Nha nói thêm về những điều chỉnh của ông trong hiệp 2, dẫn đến bàn thắng quyết định của Reiss Nelson: "Chúng tôi đã thay đổi một số thứ. Sự thay đổi lớn nhất là cách chúng tôi tiếp cận hiệp hai, tâm lý, chúng tôi xông xáo như thế nào, chúng ta dữ dội đến mức nào.

    Chúng tôi bắt đầu thắng ở mỗi lần tranh chấp 50:50, chúng tôi đã chơi bóng trong phần sân của đối thủ và thực hiện những đường chuyền về phía trước, chạy về phía trước và tích cực vào bóng. Nó thật là khác biệt."

    Đằng sau thắng lợi đầu tay của Mikel Arteta:

    Minh Tuấn | 07:51 07/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...