MỚI NHẤT :
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Arsene Wenger: "Tôi sẵn sàng đổi mùa giải bất bại lấy danh hiệu đó"

    10:16 Thứ sáu 16/10/2020 | 3

    BongDa.com.vn Huyền thoại Arsenal nói về nỗi tiếc nuối lớn nhất của mình với đội bóng cũ.

    Đến hiện tại, Arsenal vẫn là đội bóng duy nhất trong lịch sử Premier League lên ngôi vô địch với thành tích bất bại, họ làm được điều này vào mùa giải 2003/2004. Trong những năm gần đây, Manchester City và Liverpool lập nên hàng loạt kỷ lục cho bóng đá Anh, nhưng vẫn chưa đội bóng nào đạt được thành tích như Pháo thủ.

    Dù vậy, với HLV Arsene Wenger, kỷ lục vô tiền khoáng hậu đó vẫn không thể khiến ông hoàn toàn hài lòng với 22 năm dẫn dắt Arsenal. Trên sóng talkSPORT, khi được hỏi liệu ông có sẵn sàng đổi mùa giải bất bại lấy chức vô địch Champions League hay không, Wenger trả lời: "Có, nhưng trong bóng đá bạn không được lựa chọn."

    Wenger puts himself forward to be Netherlands boss - Bóng Đá

     Wenger không thể cùng Arsenal vô địch C1.

    "Năm 2006, chúng tôi đã tiến đến chung kết sau khi loại Real Madrid, Juventus mà không hề bị thủng lưới. Chỉ sau hơn 10 phút, chúng tôi chỉ còn 10 người ở trận chung kết quan trọng nhất của mình. Nỗi tiếc nuối lớn nhất của tôi chính là Champions League 2006, thế hệ vàng của chúng tôi xứng đáng được trao vương miện đó. Nhưng mọi chuyện không được như vậy, bạn phải chấp nhận những điều mình không muốn."

    Mùa giải 2005/2006, Arsenal có lần đầu tiên và duy nhất cho đến nay được đá chung kết C1, cũng là CLB London đầu tiên làm được điều này. Phút thứ 18, thủ môn Jens Lehmann bị đuổi khỏi sân, Arsenal vẫn có bàn dẫn trước nhờ công của Sol Campbell. Nhưng gần cuối hiệp 2, Samuel Eto'o và Juliano Belletti lần lượt lập công cho Barcelona, khiến Pháo thủ thua ngược đau đớn.

    Trận cuối của Wenger ở sân Emirates:

     
    Anh Tú | 09:46 16/10/2020
    Chia sẻ

    Loading...